Cảnh man rợ phiến quân Hồi giáo gây ra trên phố

Chủ nhật, 26/10/2014, 09:22
Đầu người trên cọc sắt, xác chết nằm la liệt là những hình ảnh rùng rợn trên một đường phố tại Syria, nơi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát.

Cảnh man rợ phiến quân Hồi giáo gây ra trên phố

Những hình ảnh tại thành phố Raqqa thuộc Syria cho thấy sự tàn bạo của phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Chúng xử tử những người chống đối với mục đích răn đe và ép buộc mọi người, nhất là trẻ em và phụ nữ, theo chúng.
Cảnh man rợ phiến quân Hồi giáo gây ra trên phố
Cuộc sống khốn khổ của người dân Syria bắt đầu khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tiến hành chiến dịch khủng bố tại Syria và Iraq. Những tử thi không đầu nằm rải rác trên vỉa hè và đường.
Cảnh man rợ phiến quân Hồi giáo gây ra trên phố
Phiến quân cắm đầu của những người chống đối lên hàng rào sắt trong thành phố.
Cảnh man rợ phiến quân Hồi giáo gây ra trên phố
Ở khu vực khác, những kẻ thuyết giáo đang thúc ép lũ trẻ ngây thơ bỏ gia đình, gia nhập nhóm phiến quân khủng bố. "Thề có Chúa! Chúng ta sẽ sớm chứng kiến sự hình thành của một đế chế Hồi giáo theo lời ngài tiên tri. Hãy đi theo chúng ta nếu các ngươi không muốn chết", một tên truyền giáo đe dọa lũ trẻ.
Cảnh man rợ phiến quân Hồi giáo gây ra trên phố
Không chỉ vậy, phiến quân IS còn dùng những lời hứa hẹn qua mạng về cuộc sống tươi đẹp, mộng mơ như thiên đường để dụ dỗ các cô gái gia nhập tổ chức của chúng.
Cảnh man rợ phiến quân Hồi giáo gây ra trên phố
Dù trong 3 ngày, người ta sẽ đem những xác chết, phần lớn là binh lính của Tổng thống Assad, ra ngoài thành phố nhưng nỗi ám ảnh và những lời đe dọa sẽ theo người dân trong một thời gian dài. "Họ ghét những kẻ giết người nhưng họ không dám thể hiện thái độ đó vì họ sợ chúng", Daily Mail dẫn lời một thường dân.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích