Người phụ nữ thản nhiên cho cháu đi vệ sinh trên tàu điện ngầm

Thứ hai, 01/12/2014, 14:42
Mặc dù bị nhiều hành khách khác than phiền nhưng sau khi cho cháu đi vệ sinh xong, người phụ nữ này vẫn bỏ đi không chút ngại ngùng.

Hình ảnh này được ghi nhận trên một chuyến tàu điện ngầm đi tới Yuhong Guangchang, Thẩm Dương vào ngày 23/11 vừa qua.

Người phụ nữ thản nhiên cho cháu đi vệ sinh trên tàu điện ngầm 1

Người phụ nữ thản nhiên cho cháu đi vệ sinh trên tàu điện ngầm.

Các hành khách có mặt trên chuyến tàu điện ngầm cho biết đi cùng hai bà cháu còn có cha của cậu bé. Ngồi được một lúc, khi cháu đòi đi vệ sinh, người bà đã đưa cháu (khoảng 3, 4 tuổi) ra phía cửa vận chuyển hàng hóa và cho cháu thoải mái "thiên nhiên" ở ngay đó.

Người cha thấy vậy vội vàng mang ngay một cái bình đến và bảo mẹ cho cậu bé đi vào đó, tuy nhiên, bà đã phớt lờ điều này.

Nhiều nhân chứng cho biết sau khi cho cháu đi vệ sinh xong, người phụ nữ lớn tuổi này cũng không mảy may thu dọn mà quay lưng đi thẳng. Vụ việc khiến cả toa hành khách nồng nặc mùi khó chịu, nhiều người phải di chuyển ra xa.

Tuy nhiên, điều khiến các hành khách bực tức và phẫn nộ nhất là khi người phụ nữ đó buông lời nhận xét "Chỗ này dơ dáy quá, đi nhanh thôi con". Và bà chẳng chút ngại ngùng dắt cháu sang khoang khác ngồi.

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích