Nữ Việt kiều muốn nhận nuôi bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi

Thứ năm, 29/01/2015, 17:34
Bé trai khôi ngô 3 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi vì không có hậu môn ở Đồng Nai đã tăng ký, hay vui đùa cùng các điều dưỡng. Một nữ Việt kiều muốn xin cháu làm con nuôi.
saigon, bé trai, bỏ rơi, mê tín, không có hậu môn, Việt kiều, nhận con nuôi

Ngày 29/1, bà Vũ Thị Ơn - Phòng công tác chỉ đạo tuyến bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - cho biết sau khi báo Zing.vn thông tin về cháu Nìm Cường (3 tháng tuổi) bị mẹ bỏ rơi thì nhiều nhà hảo tâm gọi điện thăm hỏi và xin được nhận làm con nuôi.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mê tín, không có hậu môn, Việt kiều, nhận con nuôi

Theo bà Ơn, sáng 28/1, một nữ Việt kiều Mỹ liên hệ với mong muốn được nuôi bé trai này. Tuy nhiên, bệnh viện không đồng ý vì đang làm thủ tục để đưa Cường vào trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, khuyết tật Đồng Nai.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mê tín, không có hậu môn, Việt kiều, nhận con nuôi

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã hồi phục và tăng cân. Theo điều dưỡng Trần Thị Nguyên, cân nặng của cháu Cường đạt 3,1kg.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mê tín, không có hậu môn, Việt kiều, nhận con nuôi

Trước đó, Cường bị mẹ từ chối nhận nuôi, bỏ lại bệnh viện với lý do cháu không có hậu môn, sợ mang lại điều xui xẻo. Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ngoài việc thăm khám, điều trị thì kiêm luôn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bé. Điều dưỡng đã mua loa phát nhạc, gấu bông và các đồ chơi tặng cháu Cường.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mê tín, không có hậu môn, Việt kiều, nhận con nuôi

Theo các bác sĩ, mỗi ngày cháu Cường uống sữa 8 lần, mỗi lần khoảng 120ml. Điều dưỡng Trần Thị Nguyên cho biết bé Cường đang hồi phục và có thể đại tiện, tiểu tiện bình thường.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mê tín, không có hậu môn, Việt kiều, nhận con nuôi

Các điều dưỡng thường xuyên vui đùa cùng bệnh nhi.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mê tín, không có hậu môn, Việt kiều, nhận con nuôi

Nìm Cường sẽ được đưa về Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, khuyết tật Đồng Nai ngay sau khi hoàn thành các thủ tục.

Theo Zing

Các tin cũ hơn