"Người nhà đến xác nhận với gia đình tôi cô gái lái xe chứ không phải người đàn ông"

Thứ ba, 01/03/2016, 09:09
Theo chị Ly - mẹ của nạn nhân Gia Hân, cô gái trẻ sinh năm 1991 là người cùng phường, gia đình có địa vị. "Tôi biết rõ cô ấy vì tôi là bạn của chồng cô ấy. Hôm nay, sau khi xảy ra sự việc, dì ruột của cô ấy có đến nhà tang lễ cũng xác nhận với gia đình tôi là cô ấy lái xe"...  

Chiều 29/2, nhiều người đã đến nhà nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở đường Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội để chia buồn với người thân trong gia đình. Điều xót xa nhất chính là cái chết của bé gái Trần Gia Hân chỉ mới 6 tuổi.

Trong ngôi nhà đang thuê ở khu dân phố số 14, cả gia đình ông Trần Việt Tiến bao trùm nỗi đau mất mát. Người nhà nạn nhân cho biết sẽ phát tang vào chiều ngày 1/3 tại nhà tang lễ.

Chị Ly và mẹ chồng khóc ngất trước nỗi đau mất người thân.

Khi kể về Nguyễn Quang Vinh (SN 1977), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, người đã ra cơ quan công an trình diện và khai nhận chính là tài xế gây tai nạn kinh hoàng, chị Ly, con dâu nạn nhân Trần Việt Tiến tỏ vẻ ngạc nhiên: "Lúc gia đình tôi ra hiện trường, mọi người dân đều bảo là nữ lái xe chứ không phải là nam, tất cả mọi người đều bảo họ thấy như vậy. Người đàn ông lúc đó đi xe cùng không phải là chồng mà là người họ hàng".

Theo thông tin ban đầu, người điều khiển xe được cho là là một cô gái trẻ sinh năm 1991. Tuy nhiên đến chiều ngày 29/2, đại diện CA Quận Long Biên cho biết người đàn ông tên là Nguyễn Quang Vinh đã tự đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận mình là người lái xe.

Tuy vậy, về phía gia đình nạn nhân lại đưa ra những thông tin khác. Theo chị Ly, cô gái trẻ sinh năm 1991 là người cùng phường, gia đình có địa vị. "Tôi biết rõ cô ấy vì tôi là bạn của chồng cô ấy. Hôm nay, sau khi xảy ra sự việc, dì ruột của cô ấy có đến nhà tang lễ cũng xác nhận với gia đình tôi là cô ấy lái xe. Gia đình họ muốn né đi nhưng tôi bảo cái gì ra cái nấy, đúng thì thôi", chị Ly chia sẻ.

Đây cũng là thắc mắc chung của dư luận, vì cho đến thời điểm này, những hình ảnh ghi được trong clip là cả ông Vinh và một cô gái trẻ đều bước ra từ hai ghế phụ.

Theo chị Ly, hôm nay người nhà cô gái trẻ đã đến xác nhận với gia đình chính cô gái đó là người đã lái xe.

Liên quan đến sự việc trên, tối 29/2, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Trưởng Ban An toàn giao thông TP.Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, thành phố đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội, phối hợp với Công an quận Long Biên khẩn trương điều tra làm rõ vụ TNGT một cách khách quan, khởi tố, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn trước pháp luật.

Đồng thời, thành phố giao UBND quận Long Biên, phường Bồ Đề, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và phối hợp cùng gia đình tổ chức an táng chu đáo cho các nạn nhân. Bước đầu, UBND TP hỗ trợ mỗi nạn nhân bị nạn 5 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm cướp đi 3 sinh mạng.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng nay, một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) khiến 3 người tử vong.

Các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Trong đó, ông Tiến là ông của cháu Hân, trên đường chở cháu gái đi học đã gặp nạn. Còn bà Trúc đang đi bộ cũng bị chiếc xe Camry đâm phải.

Thông tin ban đầu, tài xế điều khiển ôtô là cô gái trẻ, đi một mình, sinh năm 1991, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày, cơ quan công an đã xác nhận danh tính tài xế lái xe Camry gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong được xác định là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Người ngồi trong xe cùng tài xế Vinh là một cô gái trẻ sinh năm 1991.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn