Bí thư Thăng: “Làm việc như vậy bao giờ ông lên được Cục trưởng?”

Thứ tư, 16/03/2016, 13:16
“Có việc bằng móng tay như vậy, doanh nghiệp người ta hỏi có được hay không mà ông không quyết định được, làm việc như vậy bao giờ ông lên Cục trưởng được?!”
Nhà đầu tư nước ngoài đến dự hội nghị
Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM trả lời vòng vo bị Bí thư Thăng chất vấn.

Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đối với ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM trong cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2016 với chủ đề “lắng nghe và đổi mới” sáng ngày 16.3.

Tại cuộc gặp này, doanh nghiệp phản ánh, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa ở Cục Hải quan TP.HCM không phải một cửa mà qua quá nhiều cửa, thậm chí có nhiều giấy phép con gây khó khăn, mất thời gian cho doanh nghiệp. Ngay lập tức ông Thăng đã yêu cầu ông Nghiệp có mặt tại cuộc họp trả lời doanh nghiệp.

Ông Nghiệp đã trả lời vòng vo không đúng trọng tâm câu hỏi khiến ông Thăng ngắt lời: “Doanh nghiệp họ phản ánh mình nói 1 cửa mà lại thành nhiều cửa, vậy việc đó có không và ông giải quyết thế nào?”

Ông Nghiệp trả lời: “Từ 1.4 thực hiện một cửa tại cửa khẩu với 6 bộ ngành tham gia”.

Ông Thăng hỏi tiếp: “Vậy bây giờ đang là mấy cửa?”

Ông Nghiệp lại đáp: “Doanh nghiệp đến làm việc với cơ quan Hải quan để nhập 1 lô hàng nào đó thì doanh nghiệp phải đến các Bộ để liên hệ. Ngành Hải quan đã báo cáo Chính phủ là có 72% thời gian làm việc để thông quan hàng hóa là liên quan chính sách bộ ngành. Còn nếu Doanh nghiệp đến đăng ký thủ tục tại Hải quan thì chỉ trong thời gian 3 phút đối với hàng ở vạch xanh còn vạch vàng và đỏ thì thời gian lâu hơn”.

Ông Thăng tiếp tục chấn vấn: “Doanh nghiệp họ chỉ cần biết muốn thông quan hàng hóa, ví dụ như doanh nghiệp ở đây là thép chỉ cần đến một cửa là Hải quan có được không?”

Ông Nghiệp nói: “Bộ Công thương và Khoa học – Công nghệ yêu cầu thép phải đảm bảo chất lượng mới được nhập, nên Hải quan phải đề nghị lên trên để giải quyết”.

Ông Thăng tiếp: “Doanh nghiệp người ta cho rằng chỉ cần máy cầm tay đã có thể đo được chất lượng, ra số liệu?”

Ông Nghiệp phản hồi: “Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 là những cơ quan công bố chất lượng, họ quyết định chất lượng. Thông tư của Bộ Tài chính đã quy định như vậy”.

Ông Thăng chốt: “Anh làm gì ở Hải quan thành phố? Giờ người ta có máy cầm tay kiểm tra tại chỗ thì có được không? Sao lại bắt cắt thép đem đi kiểm định? Việc bé như móng tay như vậy ông làm không xong thì bao giờ ông làm được Cục trưởng?”

Bí thư Thăng yêu cầu: Tất cả những vướng mắc của doanh nghiệp, sau 1 tuần Hải quan giải quyết được không(?) và ông khẳng định: “gặp doanh nghiệp 2 lần/1 năm thì làm sao nghe và giải quyết hết được mà phải thường xuyên trao đổi. Doanh nghiệp vướng đâu thì gỡ ở đó. Tôi yêu cầu trả lời thẳng câu hỏi của doanh nghiệp thì anh lại lấy điều luật ra trả lời, anh còn không nhớ thì sao doanh nghiệp nhớ hết các văn bản?”.

Ông Nghiệp cũng cam kết, các vấn đề liên quan đến cơ quan Hải quan sau buổi họp này ngành sẽ giải quyết hết, còn liên quan bộ ngành thì thuộc thẩm quyền các bộ ngành. “Tất cả những gì thuộc thẩm quyền của Cục sẽ xử lý ngay, chúng tôi sẽ gặp trực tiếp doanh nghiệp để xử lý”, ông Nghiệp nói.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn