"Biển" người trắng đêm chờ đón Kiều bào, Tân Sơn Nhất quá tải

Thứ bảy, 14/01/2017, 08:45
Hàng nghìn người đứng ngồi suốt nhiều giờ, thậm chí là phải thức trắng đêm tại sảnh chờ nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chờ đón người thân từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết cổ truyền.

Những ngày này, tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) luôn trong tình trạng đông đúc vì hàng nghìn lượt người tập trung chờ đón thân nhân xa xứ trở về quê hương ăn Tết.

Để đón người thân từ nước ngoài trở về, rất nhiều người ở miền Tây và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh… đã bắt xe đến sân bay chờ từ rất sớm và ngồi hàng giờ để chờ đợi.

Ghi nhận của PV lúc 23h tối 13/1, tại khu vực ga đến quốc tế, nhiều chuyến bay từ Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Manila … liên tục đáp xuống sân bay đưa hàng nghìn Việt kiều về quê ăn Tết.

Người Việt Nam khắp nơi trên thế giới đang tìm về quê hương để sum vầy cùng người thân dịp Tết Nguyên đán.

Thủ tục nhập cảnh cũng được giải quyết nhanh gọn và từng đoàn Kiều bào với vẻ háo hức đẩy hành lý ra ngoài...

Sau nhiều giờ mệt mỏi chờ đợi, niềm vui vỡ òa khi người thân từ trong nhà ga bước ra, nhiều người leo qua hàng rào giới hạn, lao đến ôm chầm lấy người thân, những giọt nước mắt xúc động và cả những nụ cười đoàn viên.

Đến 1h sáng 14/1, những chuyến bay tiếp tục đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đưa những người con xa quê về sum họp với gia đình.

Theo lực lượng an ninh sân bay, những ngày này họ phải làm việc rất vất vả để đảm bảo trật tự, ngăn ngừa việc kẻ gian lợi dụng cảnh chen lấn, xô đẩy để trộm cắp…

Một số hình ảnh do PV ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất quá tải lúc 00h đêm 13/1

Do lượng người đổ về chờ đón người thân từ nước ngoài trở về rất đông khiến sân bay trở nên "ngộp thở"

Xếp hàng chờ lấy hành lý
Nhiều người khắc khoải mong chờ được gặp gỡ người thân sau những năm tháng xa cách.
Một số người đứng cả lên ghế để nhìn rõ người thân đi ra
Hay thậm chí lên cả trên cao để ngóng trông
Những bó hoa chờ trao tay
Do bên trong sảnh nhà ga quá đông, nóng bức nên nhiều người tràn ra ngoài nằm ngồi la liệt
Chờ đợi...

Phút giây đoàn viên

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích