Những vỉa hè đẹp nhất Sài Gòn khiến người người mê mẩn chụp bằng smartphone

Thứ bảy, 01/04/2017, 10:13
Người dân và du khách nước ngoài cho biết họ rất thích thả bộ dọc những vỉa hè ở Sài Gòn để dạo chơi và khám phá, đó là những vỉa hè thoáng mát, trải dài dưới những hàng cây xanh mướt ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Nhiều vỉa hè thông thoáng hắn bởi không có cảnh kinh doanh mua bán lấn chiếm

Đó là vỉa hè trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn... Sáng sớm, trên những vỉa hè này không khó để bắt gặp nhiều người thả bộ tập thể dục đi làm, đi học.

Còn những vỉa hè trên đường Huyền Trân Công Chúa hay Lê Duẩn những ngày này huyền ảo như một bức tranh bởi những cánh hoa vàng rụng xuống như vừa được thay màu mới cho những hàng gạch granite thẳng tắp.

Đặc biệt vào những buổi sáng sớm đầy nắng, đi bộ trên vỉa hè rợp bóng cây xanh, nhiều người sẽ cảm nhận được sự an nhiên vô cùng. Nhiều đoạn vỉa hè ở đây vắng cảnh mua bán để những con đường này trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Có lẽ đó là lý do mà những con đường nơi đây vô tình trở thành một phần ký ức của nhiều người dân và du khách.

Một em nhỏ hồn nhiên bước chạy trên vỉa hè ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Một cụ già ngồi đọc báo bên vỉa hè thoáng mát trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vỉa hè đẹp thơ mộng trên đường Lê Duẩn

Vỉa hè đường Nguyễn Du đẹp nhờ hàng cây xanh ngát hai bên đường

Lá vàng rơi tô thắm thêm cho vỉa hè trên đường Huyền Trân Công Chúa

Du khách nước ngoài thích thú khi thả bộ trên đường Huyền Trân Công Chúa

Vỉa hè trên đường Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những vỉa hè thoáng đẹp nhất Sài Gòn vì không có cảnh mua bán

Vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mát rượi nhờ hàng cây hai bên đường

Một đoạn vỉa hè trên đường Nguyễn Huệ thoáng đãng dành cho người đi bộ

Du khách nước ngoài tản bộ trên vỉa hè thoáng mát ở đường Lê Thánh Tôn

Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai thông thoáng mang lại cảm giác thoải mái cho người đi bộ

Vỉa hè đẹp thơ mộng trên đường Huyền Trân Công Chúa

Vỉa hè trên đường Lê Lợi cũng thông thoáng và lung linh nhờ những vườn hoa bên cạnh

Một buổi sáng trong lành tôi thả bộ trên những vỉa hè ấy và bằng chiếc điện thoại, tôi ghi lại những vỉa hè đẹp vượt trội ở Sài Gòn.
Bà Lê Thu Thắm (47 tuổi, ở Q.1) tâm sự: “Giá như vỉa hè nào cũng yên ả thế này thì sướng biết mấy, hoặc có kinh doanh mua bán đi chăng nữa mà gọn gàng thì còn chấp nhận được”
Theo Thanh Niên 

Các tin cũ hơn