Nhà giàn giữa tâm bão và cuộc gọi lúc 0 giờ

Thứ hai, 25/12/2017, 09:29
0h đêm Noel 2017 không là bánh, là tiệc nửa đêm mà là cơn bão Tembin gió giật cấp 14 và trời tối đen với những cột sóng cao cả chục mét dồn dập với các chiến sĩ trên nhà giàn DK1...

Đến 7g25 sáng 25-12, nhiều lúc sóng vẫn còn trùm qua nhà giàn cũ. Ảnh chụp tại Nhà giàn DK1/14 (bãi Tư Chính) - Ảnh do chiến sĩ nhà giàn chụp

0h35 phút, chúng tôi bấm máy gọi cho Thiếu tá Phan Tuấn Anh, chính trị viên nhà giàn DK1/2. Trao đổi với chúng tôi giữa tiếng gió rít giật liên hồi, tiếng được tiếng không... Anh Tuấn Anh cho biết cả chục anh em đang tập trung trên nhà giàn lớn, căng thẳng khi cơn bão đang ập vào. Không ai ngủ...

"...Như mình đang ở trên ngọn cây mà cái cây đang rung, nghiêng ngả qua lại dữ dội..." - tiếng anh Tuấn Anh cồn lên như tiếng bão đang gầm thét xung quanh.

Tuấn Anh bảo: Sóng đang quần quật đánh vào chân nhà giàn. Gió giật ầm ầm phía trên khiến những cánh cửa không thể đóng chặt, bung ra liên tục. Mưa to, nước tạt, các phòng ướt sũng. Các anh em cứ liên tục căng người chèn cửa, chặn gió; những cánh cửa vừa chèn xong gió lại giật ra, rung bần bật...

Thiếu tá Tuấn Anh cũng cho biết, để chuẩn bị đối phó với cơn bão dữ tiên lượng tâm đánh thẳng vào nhà giàn, từ chiều 24-12 các các bộ chiến sĩ đã tập trung hết qua nhà giàn lớn, vững chãi hơn.

Ảnh do chiến sĩ nhà giàn chụp tại Nhà giàn DK1/14 (bãi Tư Chính)

"Anh em ở bên này nhìn qua nhà giàn nhỏ mà lo lắng, xót xa. Qua ánh sáng từ ngọn hải đăng, chúng tôi thấy những ngọn sóng dữ dội cao cả chục mét dồn dập quật vào nhà giàn nhỏ.." - anh Tuấn mô tả.

...Đêm và cơn bão Tembin, nhà giàn DK rung lắc dữ dội trong sóng dồn, bão dập cùng những tiếng gió rít đến rợn tai... Anh em nhà giàn bảo nhau: "Chắc chúng ta đang ở ngay tâm bão!" và không ai có thể ngủ nổi.

...1h sáng 25-12. Giữa đêm bão cuồng loạn ấy, thiếu tá Tuấn Anh cho biết: Gió vẫn đang mỗi lúc một mạnh hơn, nhà giàn rung lắc dữ dội hơn…

Và đêm nay, khi tất cả chúng ta đã ngủ yên, bao người lính hải quân Trường Sa và DK1 vẫn chống chọi với bão tố đêm đen. Đừng quên họ - những người lính biển...

Hơn 4h sáng, thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên khung quản lý nhà giàn DK1 nhắn tin: "Sóng to nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập nhà giàn. Tại DK1/15 sóng đánh trùm qua nhà cũ, bộ đội an toàn".

Điều chúng ta mong mỏi nhất nằm ở bốn chữ cuối của bản tin "bộ đội an toàn" !

Những thông tin của thượng tá Dĩnh từ chỉ huy sở được anh em cán bộ chiến sĩ từ nhà giàn báo về cho biết "DK1/15 sóng đánh bay bồn dầu trên sàn công tác ".

Chúng tôi đã ra DK1/15 dịp tháng 5 vừa qua. Bồn dầu của nhà giàn tầm 15 khối, nếu đầy dầu phải nặng trên mười tấn, được hàn cố định vào giàn, vậy mà sóng xô bay đủ biết sức gió cỡ nào. Cũng tại nhà giàn cũ của DK1/15 sóng đánh bay cầu thang, chuồn chăn nuôi, trạm Viettel..

Cho đến 8 giờ sáng nay, sức gió đã yếu đi nhưng những hình ảnh được gửi về từ bãi Tư Chính (DK1/14) cho thấy sóng vẫn có những cơn phủ trùm lên nhà giàn cũ.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích