Vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Tang tóc Lương Điền

Thứ ba, 31/07/2018, 10:02
Nhiều người dân ở thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) bàng hoàng khi đón thi thể những nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng vào sáng 30.7 trên QL1A

Từ sáng 30.7, con đường từ thôn Lương Điền ra QL1A luôn có nhiều người, họ đứng chờ để đón người thân được đưa về sau vụ tai nạn kinh hoàng vào rạng sáng cùng ngày.

Khoảng 10 giờ, chiếc xe cấp cứu đầu tiên đưa thi thể nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng qua cầu Mỹ Chánh, đến địa phận thôn Lương Điền. Những chiếc xe đưa các nạn nhân về nhà trong tiếng khóc nghẹn của người thân, hàng xóm, bạn bè.

Làng Lương Điền không phải đón niềm vui có cô dâu mới cho họ Nguyễn Khắc như mong đợi mà là cuộc đại tang. “Sáng nay tui ở nhà, định ra nhà cháu nó để xem việc tổ chức ngày cưới thế nào. Chờ tin vui đoàn rước dâu báo về. Ai hay là tin dữ thế này...”, cụ Nguyễn Khắc Thám, ông cố của chú rể Nguyễn Khắc Long (27 tuổi), nói trong nghẹn ngào.

Chuyến xe định mệnh xuất phát từ thôn Lương Điền vào khoảng 23 giờ ngày 29.7, dự kiến sẽ đến thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ, Bình Định để tổ chức lễ cưới nhà cô dâu Lê Thị Y. vào trưa 30.7. Sau đó, nhà trai sẽ trở ra Quảng Trị trước, chuẩn bị tổ chức đón dâu từ Bình Định ra Quảng Trị và tổ chức lễ cưới chính thức vào ngày 2.8.

“Từ 23 giờ tối qua cả nhà đã lên xe vì đường xa... Nào ngờ bây giờ trở về trong cảnh đau đớn thế này trời đất ơi”, một người phụ nữ trong họ tộc khóc kể.

Đến 13 giờ 15 ngày 30.7, cả 13 nạn nhân mất trong vụ tai nạn thảm khốc đã được lãnh đạo cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Nam đưa về quê nhà.

Nhà chú rể Nguyễn Khắc Long có 4 người tử nạn gồm chú rể, bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể), chị Nguyễn Thị Nhung (em chú rể) và Nguyễn Thư Kỳ (cháu chú rể). Trong đó, thi thể bà Bê, chú rể Long và cháu Kỳ được đưa về nhà bà Bê để lo hậu sự. Còn thi thể chị Nhung được đưa về gia đình riêng ở Đông Hà.

Nhà chú rể được dựng sẵn rạp để chuẩn bị cho lễ cưới thì giờ đây lại thay bằng màu tang tóc. “Mẹ ơi! Con ơi! Em ơi...”, những tiếng khóc, kêu gào đau đớn của anh Nguyễn Khắc Du, anh ruột chú rể, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Được biết, bà Bê có 4 người con, chồng mất sớm, một mình bà Bê nuôi 4 người con khôn lớn. Riêng anh Long làm việc cho một công ty tư nhân ở Bình Dương và quen chị Y. cũng làm công nhân ở đây.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Bình (H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xác nhận tài xế xe 16 chỗ trong vụ tai nạn là anh Lê Ngọc Cường (31 tuổi, ở thôn Tây Phú, xã Phong Bình). Theo ông Khánh, thi thể anh Cường đã được đưa về nhà bố mẹ đẻ ở Tây Phú, H.Phong Điền để lo hậu sự.
Cũng theo ông Khánh, anh Cường có vợ và hai con nhỏ (5 tuổi và 2 tuổi). “Cường là người rất hiền, thương vợ con, chăm chỉ làm ăn không rượu chè cờ bạc gì...”, ông Khánh chia sẻ.
Có mặt ở Lương Điền, Hải Sơn sáng 30.7, ông Nguyễn Đức Chính cùng nhiều lãnh đạo ban ngành, tỉnh Quảng Trị đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.
Bước đầu tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 5 triệu đồng/người, 3 triệu đồng/người bị thương.
Ông Chính cũng đã chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức hỗ trợ giúp đỡ gia đình các nạn nhân lo hậu sự chu đáo, đảm bảo giao thông, trật tự.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích