Hai vợ chồng phỏng cồn nước trong lúc ăn lẩu

Thứ sáu, 16/03/2012, 11:46
Ngày 15.3, một bác sĩ khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đang tiếp nhận điều trị cho hai vợ chồng anh V.M.N., 27 tuổi, và chị T.T.H.N., 27 tuổi, cùng ngụ ở Ninh Bình, nhập viện với nhiều vết phỏng trên người, mặt, cổ, tay… Kết quả thăm khám ghi nhận anh N. phỏng độ 2 với diện tích 14%, còn chị N. bị phỏng 8%. Sau khi được cấp cứu tích cực, cả hai đã qua cơn nguy hiểm.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trong lúc cùng một số người bạn đi ăn tối ở một quán lẩu trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Trung (quận Thủ Đức TP.HCM), thấy bếp lửa nấu bằng cồn nước cháy yếu, một người trong nhóm gọi chủ quán châm thêm cồn. Nhân viên quán vừa xách can cồn đến, chuẩn bị châm thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy, táp vào người cả nhóm. Do ngồi gần bếp nên hai vợ chồng anh N. bị phỏng nặng nhất.

Thanh Sang

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn