Anh nông dân cưới 2 vợ trong 1 đêm

Thứ năm, 03/05/2012, 13:40
Abdul Rahman Nayef al-Obeidi, một nông dân ở Iraq, đã phải lòng hai chị em họ, nhưng thay vì chọn một, anh lại cưới cả hai cùng lúc.

Tin bài khác

>> 
Bắt được cá mập con tại biển Quy Nhơn
>> Thâm nhập “miền sung sướng” vùng ven Sài Gòn
>> Lào Cai: Ăn tiết canh ngựa, 10 người nhập viện


Obeidi bên 2 người vợ mới cưới của mình, (Ảnh: france24)
 

Hôn lễ của Obeidi (22 tuổi) và hai người chị em họ của anh Intidhar (17 tuổi) và Suad (22 tuổi) được tổ chức vào ngày 6/4 vừa qua tại nhà riêng ở làng Al-Laqlaq, bắc Tikrit.

Buổi lễ có sự tham dự của gia đình hai cô dâu, người thân, bạn bè. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ và bất ngờ trước quyết định của Obeidi.

Obeidi, em út trong gia đình có 5 người con, cho biết anh đã thông báo với cha mẹ về kế hoạch cưới hai người chị em họ của mình trong một đêm và đã nhận được sự khích lệ từ gia đình mặc dù nhiều người thân đã kịch liệt phản đối.

"Tôi mất chưa đầy một tháng để đưa ra quyết định cuối cùng bởi vì hai gia đình đều là họ hàng của tôi và tôi yêu cả hai cô gái," Obeidi nói.

Bước quan trọng nhất là thuyết phục hai cô gái trẻ.

"Anh ấy nói với tôi rằng: 'Em sẽ cưới anh chứ, em và Suad, trong một đêm, em nghĩ sao?' Và tôi đã nói rằng đó là việc làm đúng nếu như anh ấy đối xử với chúng tôi như nhau" Intidhar nói.

Đạo Hồi cho phép đàn ông cưới 4 vợ nhưng với điều kiện những người vợ phải được đối xử công bằng. Suad cho biết cô rất ngạc nhiên khi Obeidi nói với cô về ý định của anh ấy nhưng cuối cùng cô đã bị thuyết phục.

Anh trai của Obeidi, Salman, đóng vai trò là người thương thuyết với gia đình hai cô dâu.

Cha anh, Nayef Hamid, nói rằng ông rất tự hào về con trai mình mặc dù Obeidi là người con duy nhất lấy 2 vợ.

Hamid tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các con trai của mình nếu như họ quyết định cưới vợ lần 2.

Mẹ của Obeidi, Rasmiya Mohammed cũng đồng tình với ý kiến trên và không muốn thấy con phải buồn vì Obeidi yêu cả hai người phụ nữ.

Theo vietnamnet

Các tin cũ hơn