Ấn Độ: Hộp sọ phi thường của cậu bé 10 tuổi

Thứ tư, 09/05/2012, 11:28
Cậu bé Manpreet Singh sống tại thành phố Punjab (Ấn Độ) mới lên 10 nhưng đã chứng tỏ khả năng đặc biệt với chiếc đầu cứng như sắt.


>> Cây cối cũng có thể tình tự với nhau? 
>> Hiệu trưởng đại học lo thất nghiệp 


Đầu cậu cứng đến nỗi nếu đặt quả dừa lên trán rồi dùng gậy bóng chày đập vào thì dừa vỡ toang, còn cậu bé chẳng hề sứt mẻ. 

Manpreet có thể được coi là cậu bé trẻ nhất của một nhóm võ thuật đạt thượng thừa môn "thiết đầu công". Nhóm Sikh thường trình diễn môn võ thuật của Ấn Độ gọi là Gatka, một môn võ đánh nhau bằng gậy truyền từ đời này sang đời khác tại vùng Punjab và chỉ có những người trong nhóm Sikh mới được phép trình diễn. 

Manpreet biểu diễn "thiết đầu công". 


Nhóm này thường trình diễn các pha mạo hiểm thót tim trong đó có đi xe ô tô lăn qua cơ thể người. Bác của cậu, ông Kamalijeet Singh, trưởng nhóm, cho biết ông rất vui để bọn trẻ chơi với kiếm hoặc dao găm và việc này không hề nguy hiểm nếu bọn trẻ được huấn luyện kỹ. Bé Manpreet dù rất hăng say luyện tập môn võ này nhưng vẫn dành thì giờ chơi những môn thể thao khác như cricke và đạp xe đạp.


Theo Dailymail

Các tin cũ hơn