Teen "đi tu" để biết yêu cha mẹ

Thứ bảy, 30/06/2012, 11:09
Rất đông trẻ nhí và teen đã tham dự vào khóa học tu kéo dài 3 ngày về lòng hiếu thuận với cha mẹ tại chùa Hưng Ký (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Lần đầu tiên, một lớp học đặc biệt được tổ chức tại chùa Hưng Ký vào dịp hè với mục đích giáo dục, đưa các teen trở lại với tuổi thơ mình. Đặc biệt, khóa học chữ "Hiếu" muốncác bạn thấu hiểu được tấm lòng của người làm cha, mẹ. Bên trong chính điện này, các bạn đang được tụng kinh, niệm Phật.

53 bạn nhỏ từ 4 đến 15 tuổi đang dự buổi Pháp đàm “Suy nghĩ của con về hai chữ Hiếu
Thảo". Bên cạnh đó các em còn được tham dự bàn luận về môi trường, nhặt lá, quét sân
(thực hành yêu lao động).

Sư Thích Phúc Tuệ - người phụ trách lớp cho biết: “Cuộc sống hiện đại làm nhiều trẻ không
biết đến tuổi thơ vô tư, hồn nhiên. Vậy nên trong khóa học, chúng tôi muốn các em thực sự
sống với lứa tuổi của mình”. Trong ảnh sư bác đang dạy bé Nam Anh (8 tuổi, Tiểu học Bạch
Mai, Hai Bà Trưng) biết cách nhận lỗi.

Đến đây các bạn không chỉ học về Phật giáo mà còn được vui chơi giải trí. Cô bé 8
tuổiMinh Thư cảm thấy rất vui vì mỗi buổi tối lại được xem các tiết mục văn nghệ của những
sinh viên tình nguyện.

Buổi sáng các bạn dậy lúc 4h30 tụng kinh, tập thể dục. Đến 7h30, lên chính điện nghe
giảng về Phật pháp. Buổi tối, tham gia nhảy theo những bài hát sôi động giúp cho các bạn
lấy lại tinh thần thoải mái sau một năm học căng thẳng.

Vào buổi tối cuối cùng của lớp học, lễ hội hoa đăng được tổ chức, các bạn đem bông
hoa đăng dâng lên bàn thờ, thể hiện lòng thành kính đối với đức Phật và sự biết ơn công
dưỡng dục của đấng sinh thành.

Ngoài học về chữ "Hiếu", các phụ huynh mong muốn sau khi tham gia lớp học này
con cái sẽ chăm ngoan và biết đối nhân xử thế.
      

Theo ione

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn