Thú rừng vẫn bị xẻ thịt tàn nhẫn

Thứ năm, 30/08/2012, 09:30
Thú rừng bị xẻ thịt một cách tàn nhẫn trong một ngôi nhà ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chỉ nằm cách hai trạm kiểm lâm Thượng Hóa khoảng 500m. Thú rừng bị xẻ thịt để bán cho các quán nhậu!

>>Chùm ảnh: Thú rừng chết thảm dưới bàn tay con người ( Phần III)
>>Lao Cai: Thoải mái bán thú rừng ở chợ phiên
>>Chùm ảnh: Ám ảnh thú rừng chết thảm thương
>>Man rợ những cuộc thảm sát thú rừng trên bàn tiệc (P1)


Chủ ngôi nhà này là bà Cao Thị Tuyết.



Hình ảnh thú rừng bị phanh thây chuẩn bị làm mồi nhậu


Tại đây có đủ các loại thú rừng bị xẻ thịt như khỉ, chồn, sơn dương, heo rừng... Xẻ thịt xong, bà Tuyết cho vào hai tủ lạnh để cất bán cho các quán hàng lân cận và phục vụ ăn nhậu ngay trong ngôi nhà này.

Phóng viên đã chụp được một số ảnh về vụ xẻ thịt thú rừng, vi phạm Luật Bảo vệ rừng này:









 

Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích