Suýt mất mạng vì tin dị đoan

Thứ tư, 17/10/2012, 16:50
Anh Nguyễn Văn Q. (47 tuổi, Khoái Châu, Hưng Yên) được phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn sớm cách đây 5 tháng. Anh được chỉ định nhập viện phẫu thuật nhưng người nhà anh đi xem bói lại được thầy phán đang ở năm tuổi, “hạn nặng” nên chưa mổ được, phải chờ.
Chưa đến tháng được “thầy” chỉ định nhưng do đau quá không chịu được, anh phải nhập viện. Kết quả khối u của anh đã di căn, ruột tắc anh phải mổ cấp cứu nhưng chỉ cứu tính mạng tạm thời chứ không cắt bỏ được khối u. Tiên lượng sống của anh chỉ còn được tính bằng ngày.
 
cung.jpg - 35.78 KB 

Những hình thức cúng bái chỉ mang tính chất giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân.
Ảnh minh họa.
 
Lời bàn: Rất nhiều người khi bị bệnh không nghe theo chỉ định điều trị của bác sĩ mà lại nghe lời thầy bói khiến tiền mật, tật mang.
   
Vì vậy, khi bị bệnh tốt nhất phải điều trị kịp thời, chớ nên mê tín mà bỏ qua giai đoạn điều trị, khiến bệnh nặng, gây đau đớn và nguy hiểm, thậm chí phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
 
Theo Kiến thức

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn