Đường học ở Nậm Ngà

Thứ bảy, 08/12/2012, 11:02
Trường học như những điểm sáng hy vọng giữa núi rừng, nhưng để đi học được, những học sinh Mông, Hà Nhì, Dao, Cống ở Nậm Ngà (hay còn gọi là Tà Tổng 2) huyện Mường Tè, Lai Châu phải vượt qua bao khó khăn.
Nậm Ngà thực chất vẫn là vùng trắng về đầu tư cơ sở hạ tầng. Các điểm bản “nghèo như nhau” ở cách có thể bằng cả ngày đi bộ. Trường học như những điểm sáng hy vọng giữa núi rừng, nhưng để đi học được, những học sinh Mông, Hà Nhì, Dao, Cống trong vùng phải vượt qua bao khó khăn.
 
Những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi đã biết sống tự lập cả tuần, có khi cả tháng ở trường. Đường học thật dài với hơn 500 học sinh trong vùng, nhưng cũng là con đường ngắn nhất để vươn lên trong cuộc sống.
 
Ở Nậm Ngà, chỉ có lớp học “dựng” chứ chưa có lớp “xây”.
Một phòng ở bán trú của các em học sinh bản U Pa Thết.
Em Vàng A Thứ (bản Pà Khà) - một tay đâm cá có hạng, có chiều em kiếm được hơn 1kg cá.
Ba chị em Lầu Thị Sầu, Lầu Thị Sú, Lầu Thị Sua đi kiếm củi. Không đủ sức vác cây củi nặng, các em lùa củi xuống suối, dùng sức nước đưa về trường.
Chia thức ăn được nấu tập trung cho các “gia đình”.
Giờ tự học buổi tối của các em tại khu bán trú Trường Phổ thông cơ sở Nậm Ngà.
Dưới ánh đèn sạc đeo trên trán, em Vàng A Hùng (10 tuổi), học sinh lớp 5 nắn nót từng con chữ.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn