Ùn ùn kéo nhau về quê ăn "tết tây"

Thứ hai, 31/12/2012, 09:31
Cảnh tượng người dân ùn ùn kéo nhau về quê ăn tết tây (tết Dương lịch, ngày 1.1) đã khiến các bến xe trở lên quá tải trong ngày 29.12.

Khoảng từ 10 giờ trưa nay 29.12, dòng người ùn ùn đổ ra các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Hà Đông, Gia Lâm, Lương Yên… đón xe về quê nghỉ "tết tây" khiến đoạn đường trước cổng một số bến xe ùn tắc.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, lượng người về những tỉnh gần Hà Nội như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình… rất đông.

“Quãng đường về cũng không quá xa, chỉ lên xe ngồi chừng 2-3 giờ là về đến quê nên dù biết sẽ phải chen lấn, nhồi nhét, chặt chém cũng phải chịu khó chút xíu để được về thăm quê mấy ngày”, anh Nguyễn Văn Cường quê ở Bắc Giang, ra đón xe ở Bến xe Mỹ Đình chia sẻ.

Một số nhà xe cho biết, tuy đã lường trước được lượng khách sẽ tăng đột biến và tăng xe, tăng chuyến nhưng vẫn không đáp ứng hết nhu cầu. Thậm chí, nhiều lái xe không ngần ngại thừa nhận tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách vì “cả năm chỉ có vài lần”.

 về quê ăn tết tây
Dòng người ùn ùn đổ về Bến xe Mỹ Đình đón xe về quê ăn "tết tây"

về quê ăn tết tây


về quê ăn tết tây
Mỗi dịp được nghĩ lễ tết dài ngày là lượng người ra Bến xe
Mỹ Đình bắt xe về quê tăng đột biến

về quê ăn tết tây
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, quà chuyển về quê

về quê ăn tết tây
Ai cũng nóng lòng được lên xe để về quê sớm - Ảnh: Đan Hạ

về quê ăn tết tây
Nhiều người không đón được xe tại bến Mỹ Đình, phải đi xe buýt ra các bến xe khác để đón xe về quê 

về quê ăn tết tây


về quê ăn tết tây
Cảnh dài cổ đợi xe lại tiếp diễn tại nhiều bến xe ở Hà Nội trong hôm nay 

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn