Đường biến thành chợ

Thứ ba, 01/01/2013, 10:24
Tại TP.HCM, nhiều con đường bị chiếm dụng, biến thành chợ tự phát kinh doanh đủ thứ hàng hóa, vừa mất vệ sinh vừa gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Lôi thôi, nhếch nhác

Các con đường cả khu vực rộng lớn sau chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) bị chiếm dụng nghiêm trọng, biến thành chợ tự phát quy mô lớn, hoạt động suốt ngày này sang tháng nọ.

Cụ thể, con đường Đinh Điền (P.2) bị biến thành chợ tự phát. Tiểu thương che ô dù san sát, bày biện bàn ghế, quầy sạp hình thành khu chợ hoạt động náo nhiệt với đủ loại hàng hóa, từ cá tôm, thịt, rau củ quả, gia vị, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, áo quần.

Gia cầm sống cũng được bày bán tràn lan ở đây. Tương tự, tuyến đường Dương Vân Nga chạy dọc hàng rào sau chợ Phạm Văn Hai bị chiếm dụng họp chợ, nhiều “sạp” hàng thịt cá bày ngay dưới nền đất lầy lội nước thải, ngay cạnh bãi rác thải hôi tanh. Khách vô tư chạy thẳng xe vào chợ làm tê liệt giao thông khu vực này. Đường Phạm Văn Hai (P.2, hông chợ Phạm Văn Hai) cũng bị chiếm dụng để buôn bán tấp nập.

Chợ tự phát trên đường Phạm Văn Bạch (giáp ranh giữa Q.Tân Bình và Q.Gò Vấp) kéo dài khoảng 2 km cũng rất nhếch nhác. Kẻ bán người mua tấp nập, trong đó tiểu thương lấn chiếm lòng đường “dàn trận” quầy sạp, ô dù ngổn ngang.

Đoạn đường Phạm Văn Bạch qua địa bàn Q.Gò Vấp đang trong quá trình nâng cấp, thi công nên việc chiếm dụng đường để họp chợ càng gây ách tắc giao thông và xô bồ, nhếch nhác hơn. Tuyến đường này cũng là “trung tâm” kinh doanh gia cầm sống một cách công khai.

lan chiem via he
Đường Phạm Văn Bạch (Q.Tân Bình và Q.Gò Vấp) bị biến thành chợ tự phát - Ảnh: Hoàng Việt

Đường Ấp Chiến Lược (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) cũng bị chiếm dụng, biến thành chợ tự phát. Vào giờ cao điểm, đường thành chợ tấp nập người mua kẻ bán, ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Đường Bùi Thế Mỹ (P.10, giáp ranh đường Hồng Lạc, P.11, Q.Tân Bình) trong khu dân cư đông đúc bị chiếm dụng biến thành nơi họp chợ đông đúc từ sáng đến tận đêm. Khu vực đường Nam Cao (KP.1, P.Tân Phú, Q.9) cũng không ngoại lệ, bị biến thành chợ chồm hổm rất xô bồ.

Chợ này giáp QL1, các loại phương tiện giao thông chạy ngang qua đây đổ ra quốc lộ rất lớn, dễ gây tai nạn. Cũng vậy, cả đoạn dài đường 154 (P.Tân Phú, Q.9) bị chiếm trọn biến thành chợ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Trong làng đại học Thủ Đức, con đường giáp ranh giữa KP.6, P.Linh Trung, Thủ Đức và ấp Đông Hòa, H.Dĩ An, Bình Dương vốn là đường sinh viên đến trường nhưng đã biến thành đoạn đường chợ lầy lội, hôi hám.

Tại sao không xử lý ?

Tiểu thương chợ Phạm Văn Hai đã phản ánh nhiều lần nhưng Ban quản lý chợ cho biết chợ tự phát kế bên nằm ngoài tầm quản lý. Trên thực tế, thỉnh thoảng có lực lượng của chính quyền ra quân dẹp chợ tự phát.

Mỗi lần ra quân ào ào chạy xe tới tịch thu hàng hóa buôn bán lấn chiếm lòng lề đường nhưng chỉ làm được vài hôm rồi thôi. Tình trạng này tiếp diễn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi tiểu thương trong chợ Phạm Văn Hai, đe dọa sức khỏe cũng như môi trường sống người dân.

Nhiều tiểu thương chợ Phạm Văn Hai đã bỏ chợ, ra chợ tự phát thuê mặt bằng hoặc ngồi lòng lề đường buôn bán chụp giựt.

Các hộ kinh doanh ở chợ tự phát này thuê mặt bằng nhà dân, sau đó cho thuê lại nhiều người cùng buôn bán hoặc có người chỉ thuê… vỉa hè trước nhà dân để bày quầy sạp ra buôn bán, đồng thời chiếm luôn lòng đường, gây kẹt xe, rất mất vệ sinh, ồn ào.

Một người dân khu vực này than phiền: “Khi có việc phải toát mồ hôi chen lấn mới chui qua được chợ này”. Tương tự, chợ tự phát trên đường Phạm Văn Bạch tồn tại suốt thời gian qua và ngày càng bành trướng.

Điểm chung của các chợ tự phát là kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh, mạnh ai nấy chiếm dụng lòng lề đường, mất mỹ quan đô thị cũng như gây cản trở giao thông. Sau nhiều ngày có mặt tại các chợ tự phát này, chúng tôi hầu như không nhận thấy bất kỳ bóng dáng của lực lượng chức năng nào.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn