Hòn đá nở "hoa" ở TP.HCM

Chủ nhật, 07/04/2013, 10:39
Một cụm hoa đã mọc ra từ một hòn đá có màu xanh đen, lợn cợn những viên sỏi tròn, nhỏ li ti như hạt tấm màu nâu sẫm, nặng khoảng 10 kg.
Hoa lạ

Chưa xác định được cụm hoa trên được cấu tạo như thế nào.

Trên một khe nứt tự nhiên của hòn đá xanh đen đã mọc ra một cụm hoa màu trắng muốt, tựa như những hoa tuyết nơi miền bắc cực.

Sợi hoa mảnh mai, sắc nhọn, mọc tua tủa ra ngoài và có chiều dài khoảng 5 – 8cm. Hiện chưa ai xác định được cấu tạo của những cánh hoa trên là thực vật, bằng đá, hay nhuyễn thể…

Hoa lạ

Chủ nhân bên hòn đá nở hoa kỳ lạ.

Hòn đá kỳ lạ trên thuộc về vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (ngụ tại A1-01 khu biệt thự Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Không tiết lộ cụ thể nguồn gốc, xuất xứ của hòn đá có từ đâu, nhưng bà Hằng khẳng định: “Hòn đá nở hoa trắng độc đáo trên, có từ một hang động và được vợ chồng tôi, nhờ nhân duyên mới sở hữu được. Chúng tôi xem đó là báu vật độc nhất vô nhị, không thể tính được giá trị là bao nhiêu”.

Hiện vợ chồng bà Hằng đang cho thợ thiết kế một lồng kính để đặt hòn đá vào, nhằm bảo vệ lâu dài, tránh tổn hại những cánh hoa mọc ra từ khe đá.

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn