Xe bồn húc sập nhà, mẹ con kêu cứu trong đống đổ nát

Thứ hai, 20/05/2013, 10:46
Sau tiếng động mạnh lúc rạng sáng, ngôi nhà của bà Gái đã bị ôtô chở hóa chất húc sập. Chủ nhà và cậu con trai 10 tuổi kêu cứu thảm thiết do bị tường và đồ đạc đè phải.

Xe bồn đã đâm sập căn nhà bà Gái

4h30, anh Vinh lái xe bồn chở hóa chất tới hương lộ 2 (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP HCM) thì lạc tay lái, tông đổ một đoạn dải phân cách rồi lao thẳng vào ngôi nhà bên đường. Bà Nguyễn Thị Gái (45 tuổi) và con trai 10 tuổi đang ngủ bị bức tường và đồ đạc ập xuống, vùi lấp.

Hai mẹ con bị đống gạch đổ nát và đồ đạc trong nhà bị vùi lấp.

Bị đánh thức bởi tiếng động mạnh, người dân lao đến căn nhà khi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của mẹ con nạn nhân. Căn nhà rộng gần 20 m2 đổ sập, đồ đạc bị vùi lấp dưới những mảng bêtông. Mọi người đào bới một lúc mới đưa được mẹ con bà Gái ra ngoài đi cấp cứu. Tài xế Vinh bị thương nặng, xe bồn bẹp dúm đầu.

Lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn huyện Củ Chi cùng cảnh sát giao thông đã có mặt xử lý vụ việc và phân luồng giao thông. Hơn 9h cùng ngày, xe bồn được đưa ra ngoài.

Theo VNE

Các tin cũ hơn