Gia đình 5 bé sơ sinh hạnh phúc đưa con về sau hơn 10 ngày mất ăn mất ngủ

Thứ ba, 23/07/2013, 07:30
Sau hơn 10 ngày mất ăn mất ngủ và đòi lại quyền lợi cho các cháu sau vụ việc thương tâm do điều dưỡng Vân Anh gây nên, 5 gia đình đã đưa các cháu về trong niềm vui hân hoan.

Có mặt tại phòng 30 và 32 khu điều trị A3 bệnh viện Phụ sảnHN chiều ngày 22/7 điều mà chúng tôi ghi nhận được không khí tại đây bớt phầncăng thẳng hơn so với những ngày trước. Hầu hết các ông bố, bà mẹ, người nhà đều trò chuyện một cách thân tình, thoải mái.

Dường như 5 gia đình đều nóng lòng chờ đợi một bản cam kết hợp tình hợp lý nhất từ phía bệnh viện và chỉ cần thế thôi cả 5 gia đình đều xuấtviện đưa các cháu về với gia đình, với ngôi nhà đầy ắp tình thương yêu của anhem, họ hàng…

dieu duong

Phòng 30 và 32, 5 gia đình có các cháu trong vụ việc đã trở nên thân tình. Chiều nay, mọi người trò chuyện thoải mái, cởi mở vì hầu hết các cháu sức khỏe đã ổn định.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Anh Võ, chồng của phụ sảnLê Thị Hòa chia sẻ: “Cả gia đình tôi mong muốn về lắm rồi, hơn 10 ngày ở đây hệtnhư dài cả tháng trời ấy. Bây giờ chỉ mong cả hai bên có một bản cam kết đểchúng tôi yên tâm thôi”.

Còn anh Nguyễn Trường Sơn nói: “Bây giờ các gia đình đã sẵnsàng để đưa các cháu về hết rồi, chỉ đợi phía bệnh viện đưa ra 1 bản cam kết hợplý và có trách nhiệm”.

dieu duong

Vào hồi 14 giờ chiều ngày 22/7 đại diện 4 gia đình tiếp tục làm việc với ban giám đốc bệnh viện.

Vào hồi 14 giờ chiều, cuộc họp giữa đại diện 5 gia đình cùngban giám đốc bệnh viện đã diễn ra. Sau 20 phút trao đổi, thống nhất lại một số điểm cụ thể về trách nhiệm của bệnh viện đối với 5 cháu bé thì đến gần 15 giờ đại diện 5 gia đình lại trở về căn phòng 30 và 32.

dieu duong

Trước lúc cuộc họp diễn ra ít phút, gia đình anh Khổng Minh Cường đã đưa cháu Minh Trí về quê.

Trước khi cuộc họp diễn ra thì do quá sốt ruột nên gia đình anh Khổng Minh Cường, sản phụ Nguyễn Thị Tuyết (Hiệp Hòa, Bắc Giang) đưa cháu Khổng Minh Trí về quê. Được biết do gia đình anh Cường ở xa nên phía bệnh việnđã hỗ trợ tiền taxi.

dieu duong

Sau khi cuộc họp diễn ra, 4 gia đình còn lại bàn bạc và thống nhất những trách nhiệm mà bệnh viện phải cam kết.

dieu duong

Đại diện bệnh viện đã mang bản cam kết trách nhiệm đối với 5 cháu bé.

Đến 17 giờ chiều, đại diện phía bệnh viện mang bản cam kếtcho 4 gia đình còn ở lại. Sau khi đọc và nghiên cứu những trách nhiệm mà bệnh đưa ra sau sự việc trên thì 4 gia đình đã đồng ý và ký vào bản cam kết.

Chiều ngày 22/7, có 3 gia đình đã đưa các cháu về đoàn tụ vớigia đình gồm: Gia đình anh Nguyễn Trường Sơn, sản phụ là chị Duy Thị Xuyến,cháu Nguyễn Quang Phúc (Nhân Chính, Thanh Xuân, HN); Gia đình anh Khổng Minh Cường,chị Nguyễn Thị Tuyết cháu Khổng Minh Trí (Hiệp Hòa, Bắc Giang); Gia đình anhNguyễn Anh Võ, sản phụ Lê Thị Hòa, cháu Nguyễn Tuấn Minh (Triều Khúc, HN).

Còn lại 2 gia đình là anh Phan Tiến Đạt, sản phụ Phạm Thị Thanh Hoa, cháu Phan Trà My và gia đình anh Nguyễn Khắc Cường, sản phụ NguyễnThị Tuyết, cháu Nguyễn Khắc huy ngày hôm nay (23/7) sẽ tiến hành làm các thủ tục cần thiết để xuất viện.

Được biết, trước khi các cháu xuất viện, bệnh viện đã cử ngườiđến từng giường bệnh hỏi thăm, tặng quà và hỗ trợ 100% tiền viện phí trong cuộc vượt cạn này của 5 gia đình.

Trao đổi với chúng tôi trước giờ xuất viện, anh Nguyễn Trường Sơn nói: “Nhìn chung bản cam kết của bệnh viện đã làm hài lòng 5 gia đình, điềunày đã làm các bậc làm cha mẹ như chúng tôi phần nào yên tâm hơn. Bây giờ chỉ hi vọng sau này các cháu lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác”.

Được sự đồng ý của gia đình cháu Nguyễn Quang Phúc, chúng tôi xin đăng những hình ảnh về khoảnh khắc ra viện cũng như niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến khi đón một sinh linh mới.

dieu duong

Anh Sơn, bố cháu Phúc nở nụ cười hiếm hoi sau hơn 10 ngày mất ăn mất ngủ tại bệnh viện.

dieu duong

dieu duong

Đại diện bệnh viện hỏi thăm sức khỏe lần cuối, trao giấy chứng sinh, giấy cam kết và những giấy tờ liên quan đến gia đình cháu Phúc.

dieu duong

Đến đón cháu Phúc có các cô, các chú trong gia đình.

dieu duong

Tạm biệt căn phòng "ác mộng" 30 và 32, cháu Phúc nằm ngoan trong vòng tay yêu thương của gia đình.

dieu duong

Gia đình chọn phương tiện taxi để đưa cháu Phúc về nhà.

Anh trai của Phúc năm nay lên 2 tuổi được các bác, bà ngoại dẫn ra ngõ để đón em trai về.

dieu duong

Do ngõ nhỏ nên taxi không thể vào tận nhà được nên chị Xuyến cùng người cô đã bế cháu Phúc đi bộ một quãng đường chừng vài trăm mét. Đi đến đâu Phúc cũng nhận được lời chúc mừng của bà con xóm giềng.

dieu duong

dieu duong

Bố Trường Sơn đã chuẩn bị một nắm rơm và đốt để người nhà bước qua. Với việc làm này, gia đình mong muốn cháu Phúc hay ăn chóng lớn!

dieu duong

Phúc nằm ngoan ngoãn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ!

Theo TTVN

Các tin cũ hơn