Sáng 3.11, người nhà của sản phụ Trương Thị Kim Huệ (35 tuổi), ở thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước, Ninh Thuận đã phản ảnh với PV việc các bác sĩ tại khoa sản Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận trong khi mổ lấy thai đã để “quên” kim khâu trong bụng sản phụ này.
Không chỉ bức xúc với những người thuê trọ thiếu ý thức, các chủ trọ còn khốn đốn, lao đao vì vì tin đồn "xóm trọ có ma". Đặc biệt, ở những khu trọ từng có "tiền án" như có người tự tử tại phòng trọ hay án mạng... cũng trở nên ế ẩm, vắng vẻ và khiến người chủ phải "bỏ nghề".
Hai xe cứu hộ và một xe ben đã được huy động để đưa một xe container gặp sự cố gây kẹt xe nghiêm trọng trên đường dẫn lên cầu Phú Mỹ (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) sáng 3-11.
"Gần 2 tuần nay, chưa đêm nào tôi được ngủ tròn giấc. Mỗi khi nhắm mắt lại, những giấc mơ ma mị về những bàn tay bé nhỏ chới với rồi bị dòng nước cuốn đi cứ ám ảnh tôi mãi. Để khi thức giấc, nước mắt cứ trào ra, tôi chưa bao giờ thấy cuộc đời mình tăm tối, khổ đau hơn thế!".
Ở bất cứ chỗ nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các thiếu nữ ăn mặc rất "kệch cỡm", với váy ngắn cũn cỡn, áo xẻ sâu hoặc trong suốt... Nhiều người trẻ sử dụng tối đa sự "thiếu vải" để khoe lưng, khoe bụng, thậm chí không mặc nội y để thu hút sự chú ý.
Trong số hồ sơ bệnh nhân được PGS.TS Trần Thiết Sơn, Bệnh viện Xanh Pôn khám chữa có trường hợp lưỡng tính cùng mang bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ. Nhưng sau một lần đến khám với ý định phẫu thuật, họ đã không bao giờ quay trở lại.
"Chất lượng áo với những “hạt lạ” và dung dịch độn trong áo cần hỏi bên Bộ Công thương sẽ rõ hơn vì bên đó quản lý về chất lượng hàng hóa này"- Ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết.
Lúc 3h ngày 2/11, trong lúc bơm nước suối để tưới cây, anh Bùi Văn Nguyện, ngụ xóm Đon, xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cùng 2 người hàng xóm bắt được con cá có hình thù kỳ lạ nằm dưới bùn.
Người tiêu dùng đang rất hoang mang trước thông tin áo ngực Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nhiều người cũng phản ánh, sản phẩm đóng mác Việt Nam cũng có “vật thể lạ”.
Nắm bắt được tâm lý của một số phụ nữ sành điệu về làm đẹp là mong muốn cải thiện vòng một nhanh chóng, không tốn công sức tập luyện, không phải kiêng ăn, một số hãng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đã quảng cáo công dụng của kem và đồ ăn "nở" ngực.
Bên cạnh những bộ trang phục lộng lẫy và ấn tượng dành cho phái nữ, "Milano Fashion Show thu - đông 2012" còn mang đến cho quý ông những mẫu vest, áo khoác bằng nhiều chất liệu như len, nhung... lịch lãm và ấn tượng.
Yếu tố cơ bản của thời trang cho những cô nàng công sở ở lứa tuổi U30 chính là nét cổ điển của những gam màu trung tính, nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung hiện đại.
Dư luận vẫn chờ đợi câu trả lời từ người có trách nhiệm sau nỗi bàng hoàng bởi chuyện thày “nhỡ tay” rơi bút làm phòi tổ chức nội nhãn mắt học trò hay cô hiệu phó tát học trò lớp 4 chỉ vì… 6.000 đồng.
Phường Giang Biên (Hà Nội) cách trung tâm Thủ đô có mỗi cây cầu Long Biên nhưng những nếp sống của người dân vẫn còn mang hơi hướng của một vùng quê ngoại thành. Cái trò giữ gái làng vẫn tồn tại như là một nét "văn hóa" làng xã ở nơi đây.
Một nhóm khỉ nhà đứt dây tập hợp lại phá phách hoa màu, vườn tược khiến xóm nhỏ nông dân ở Bình Thuận phải kêu trời. Nhóm “hầu tặc” này còn tổ chức ăn cắp trứng gà, trộm điện thoại, giật tiền và… tuột quần người dân!
Em Nguyễn Văn Hào ở Đà Lạt (Lâm Đồng) có đôi mắt xanh biếc rất giống với đôi mắt của người phương Tây. Tuy nhiên, mẹ em lại khẳng định từ trước tới nay trong dòng họ nội ngoại đều không ai lấy chồng hoặc vợ là người nước ngoài.
Đồng tiền là một trong những yếu tố quan trọng khẳng định chủ quyền của một quốc gia. Vì thế, ngay sau ngày lập nước, dù giữa bao khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh phát hành tiền tệ.
Ông Hữu Nguyễn (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) phản ánh: Năm học 2012 – 2013 cháu tôi học lớp 1 tại Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều, (Long Biên, Hà Nội). Buổi họp đầu tiên chuẩn bị khai giảng (tháng 8.2012) bố cháu đi họp lớp, được cô giáo phát cho một túi sách vở và đồ dùng học tập.
Đó là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm tại cuộc tọa đàm trực tuyến “Để có bữa ăn an toàn cho mọi nhà”, do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức mới đây. Theo đó, tình trạng thực phẩm ô nhiễm trên thị trường rất phức tạp, tuy nhiên người dân cũng không nên hoang mang bởi có rất nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến lĩnh vực này.
Một lần tham dự cuộc trò chuyện tại nhà GS.TS Trần Văn Khê, chị Song Anh bất ngờ khi nghe giáo sư nhắc lại một giọng hát ru mà ông từng được nghe qua đĩa Tiếng hát Việt Nam cách đây 55 năm (1957). Bởi người phụ nữ có giọng hát làm người ta nhớ mãi đó chính là mẹ chị: nghệ nhân Kim Nhuỵ. Buổi gặp gỡ đã làm thức dậy trong lòng những người có mặt bao tiềm thức được dưỡng nuôi bằng lời ru của mẹ.
Những mẫu chuông gió độc đáo nhiều màu sắc tại lễ hội chuông gió Nhật Bản Furin lần thứ VI khiến giới trẻ thủ đô thích thú, nhiều teen còn tự vẽ cho mình chiếc chuông gió theo sở thích riêng.
Sáng 21/10, hàng nghìn sinh viên đã có mặt tại Học viện Ngoại giao từ rất sớm để xem triển lãm ảnh, phim về Trường Sa và viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo xa xôi.
Bị gia đình bỏ rơi, những đứa trẻ mắc bệnh bẩm sinh hay người già tàn tật vẫn ngày ngày lủi thủi sống trong trại điều dưỡng và mơ về một lần được người thân tới thăm nom, chăm sóc.
Dáng người chắc nịch, ông Đường vẫn ngày ngày cặm cũi gánh nước đi khắp phố cổ Hội An, kiếm tiền bằng sức lao động của mình để nuôi người vợ già và người con trai ngoài 50 tuổi bị tâm thần.
Dê hai đầu, lợn đẻ ra người, bê có cánh, mèo một mắt... chỉ những cái tên thôi cũng đủ hấp dẫn người đọc, người xem và dường như càng ngày càng trở thành những từ khoá "hot" trên các trang mạng internet.
Hôm 20/10, khi nhiều phụ nữ Việt Nam hạnh phúc bên chồng con, chào đón ngày dành riêng cho mình thì tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hàng trăm phụ nữ vẫn vất vả mưu sinh.