Một người đàn ông trước đây chỉ làm thuê cuốc mướn bỗng dưng gần hai tháng nay trở thành “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái. Thế nhưng qua đồn thổi, hàng nghìn bệnh nhân khắp nơi đã đổ về đây chữa bệnh.
Ngõ Thọ Xương (phường Hàng Trống, Hà Nội) nằm cạnh hai con phố Ngõ Huyện, Ấu Triệu. Thời Pháp thuộc, ngõ Thọ Xương có tên là ngõ cố Đơ-rô-nê (ruelle Père Dronet).
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm với mẹ, với bà, cô giáo, và cũng là một dịp lý tưởng để cánh “mày râu” thể hiện mình đối với phái yếu. Vì thế, phố phường cũng hiếm có dịp nào mà người ta thấy hoa và bóng bay lại xuất hiện nhiều đến vậy.
Áo len là trang phục không thể thiếu trong tủ áo quần của những cô nàng điệu đà vào ngày se lạnh. Dù trên đường phố hay chốn công sở, áo len luôn thu hút mọi ánh nhìn khi ai đó vô tình lướt qua.
Phiên chợ họp ở ngã tư đầu làng thuộc xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, Sơn La tấp nập như những nét thường thấy ở vùng cao. Thế nhưng, có những hình ảnh lạ ở phiên chợ này là chỉ đứng để bán hàng.
Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến để điều chỉnh, thậm chí tạm dừng ban hành quy định chính thức về học phí chất lượng cao trong trường công lập nếu thấy quá nhiều bất cập.
Sự việc được đưa lên và thế là người ta ào ào lao vào xỉ vả, mỉa mai, lăng mạ, giễu cợt... đến khi cô giáo gục ngã, phải vào viện thì gió đổi chiều, một loạt bài an ủi, động viên, khích lệ, khen ngợi... thật đáng sợ.
Khả năng làm giả càng tinh vi thì sức khỏe của người bệnh càng bị đe dọa, nhiều dược liệu có hóa chất khi vào cơ thể sẽ gây tác hại lâu dài như suy gan, suy thận, gây ung thư.
Cô giáo Phạm Lê Quỳnh Trâm đã được nhiều người biết đến khi trở thành người chuyển giới đầu tiên được công nhận tại Việt Nam. Cô giáo chia sẻ cởi mở về vấn đề chuyển giới và quan niệm hạnh phúc trong ngày 20/10.
Nói đến những công việc như phụ hồ, khuân vác… thường ta nghĩ đó là việc của cánh đàn ông trai tráng. Thế nhưng trên các công trình xây dựng, hình ảnh chị em đi phụ hồ không còn xa lạ, âu cũng vì cuộc sống mưu sinh.
Chiều 19-10, Huyện đoàn Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã trao giấy khen và tuyên dương trước toàn trường ba học sinh nhặt được của rơi trả lại người bị mất.
Với khung giá viện phí mới, các bệnh viện công tại Nghệ An có thêm điều kiện để mua sắm thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thế nhưng, giá viện phí mới cũng khiến gánh nặng đè lên vai những người bệnh ngày càng nhiều thêm.
Người dân ở Quảng Nam mua loại thuốc có nguồn gốc từ Campuchia để uống. Thuốc được quảng cáo là chữa bách bệnh nhưng trên thực tế, nếu dùng lâu có thể bị các bệnh như loãng xương, tiểu đường...
Mới đây dư luận không khỏi bàng hoàng khi nghe tin học trò dùng dao lam rạch tay để phản đối cô giáo, rồi một học trò khác vì làm mất tiền quỹ lớp đã tìm đến cái chết.
Không chỉ sản phẩm từ Trung Quốc mà nhiều hàng hóa nội địa như thịt bò khô, cá, măng tươi, măng khô, thậm chí cả rau quả bày bán ở các chợ cũng có chất độc Ecoli, sudan, histamine, lưu huỳnh, sunfite... vượt ngưỡng.
Cầm kéo từ khi mới 17 tuổi, cô Nguyễn Thị Thanh đã có 45 năm chuyên cắt tóc nam giới. Hiện, cô là một trong số ít phụ nữ ở Hà Nội gắn bó cả cuộc đời cho nghề thợ cạo, ngay cả khi đã nghỉ hưu.
Ông Đỗ Văn Chinh - Phó phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định không có chuyện ngành Giáo dục Hà Nội “nói không” với hệ tại chức, liên thông như dư luận lên tiếng sau thông báo tuyển dụng của Sở hồi tháng 9 vừa qua.
Mấy ngày nay, vườn hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang nở rộ để chờ đón ngày 20/10. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi nên hoa không đẹp và giá sẽ cao hơn so với mọi năm.
Bước sang tuổi 30 khi mà người phụ nữ cảm nhận thấy được nét đẹp từ sự chín chắn, đằm thắm và mặn mà nhất thì cũng là lúc chị em phải đối diện với những lo lắng khi thời gian bắt đầu lưu dấu, nhất là đối với vòng 1.
"Mấy thằng bạn tôi thu nhập gấp 3, gấp 4 lần tôi vậy mà nhiều khi gặp, nhìn chúng nó như "giẻ rách", vẫn xòe tay vay tiền tôi như thường. Trong khi đó, ví của tôi chưa bao giờ thiếu tiền, tôi cũng không phải vay ai đồng nào, mỗi lần đi chơi với bạn bè, tôi vẫn xông xênh", anh Vũ Nam Thành (31 tuổi, quê Nghĩa Hưng, Nam Định), quản lý một khách sạn trên phố Đường Thành (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự về phong độ sống thời của khó người khôn.
Những lời rao bán 'ngọt xớt' của các 'con buôn' ở Hàng Chiếu (Hà Nội) làm chúng tôi hết đỗi tò mò về loại thuốc khiến cánh phụ nữ uống xong phải 'vồ vập dâng hiến'.
Điểm trường Bản Giàng 1 (xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh) có bốn lớp từ lớp 1 - 4 nhưng chỉ có duy nhất một giáo viên. Khó khăn chất chồng nhưng thầy và trò luôn nỗ lực vượt khó.
Tối ngày 14/10, sinh viên nhiều trường trên địa bàn Hà Nội chia sẻ thông tin về một nam sinh trường ĐH Nông Nghiệp I đột tử vì học quá sức trong giờ thể dục.
Cháu Nguyễn Thu An (2 tuổi ở Vĩnh Phúc) được đưa cấp cứu đến viện trong tình trạng hai mắt trũng sâu, lơ đờ, da khô, bụng lõm sâu và đã kiệt sức vì hai ngày không ăn uống gì.