Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Chủ nhật, 05/10/2014, 09:16
Nữ diva chia sẻ, nhiều người nhìn cô biểu diễn thường nghĩ cô sử dụng thuốc lắc hoặc ma túy, nhưng thực tế cô chỉ có một chai nước khoáng.
Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Đêm diễn thứ ba (tối 4/10), cũng là đêm diễn cuối cùng của Lễ hội âm nhạc Gió mùa, đã khiến khán giả cháy hết mình với phần trình diễn máu lửa và đầy "chất điên" của Hà Trần. Những người hâm mộ giọng ca của nữ diva được một phen đã tai, đã mắt qua gần chục ca khúc cô thể hiện trên sân khấu.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Ngoài những ca khúc gắn với tên tuổi Hà Trần như Dệt tầm gai, Ra ngõ tụng kinh, một loạt ca khúc mới như Đêm, Mặt nạ, Bồ công canh, Mở mắt, Rũ cánh được nữ ca sĩ giới thiệu trên sân khấu Gió mùa. Tất cả những ca khúc này đều nằm trong dự án âm nhạc mới mang tên "Bản nguyên" của Hà Trần.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Hà Nội, Hà Trần như đốt cháy mình trên sân khấu, hát bằng tất cả cảm xúc, nhưng điều quan trọng là cô vẫn giữ được sự tỉnh táo và một cái đầu lạnh.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Diva của làng nhạc Việt thậm chí còn nằm hẳn ra sân khấu để hát. Hà Trần tự tin chỉ vào đầu mình và nói: “Ma tuý ở đây này, nhiều người nhìn tôi diễn hay nghĩ tôi dùng thuốc lắc hay ma tuý, nhưng sự thật tôi chỉ có một chai nước khoáng này thôi”. Trước đông đảo người hâm mộ, nữ ca sĩ cũng chia sẻ, cô nghiệm ra rằng nghiện âm nhạc còn kinh khủng hơn nghiện ma túy.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Kết thúc phần trình diễn của mình, Trần Thu Hà cầm một bịch túi nilon xuống phát cho khán giả để mọi người đều có thể để rác vào trong đó. Nữ diva nhắc khéo: “Hôm kia và hôm qua, tôi phải đi dọn rác cho các bạn rất nhiều đấy, những thứ chai lọ, túi bị ném lên gần sân khấu tôi phải đi nhặt".

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Một phần trình diễn khác lôi cuốn khán giả không kém trong đêm nhạc Gió mùa tối 4/10 là ba giọng ca cá tính của Năm Dòng Kẻ. Nhóm trình diễn ca khúc chủ đề trong dự án mới nhất của album Rơi, đồng thời hát những bài hát quen thuộc như Người ở đừng về, Độc huyền cầm, Đò ngang, Cánh mặt trời, Trái tim âm nhạc.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Điều khiến người hâm mộ thích thú khi xem Năm Dòng Kẻ trình diễn chính là sự bè phối cho nhau rất nhuần nhuyễn của các thành viên, tạo nên một tổng thể đầy cảm xúc.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Bảo Lan chơi đàn bầu trên sân khấu.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Khi nhóm diễn ca khúc cuối cùng là Rơi, phần phối điện tử thăng hoa đã khiến hàng nghìn khán giả phía dưới vỡ òa cảm xúc.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Ban nhạc rock Kop Band, với thành viên quen thuộc là Thái Châu, cũng đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc sôi động, bùng nổ.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Nhóm diễn những ca khúc nằm trong album đầu tay, trong đó có ca khúc Em về giữa mênh mông đất trời được nhiều bạn trẻ yêu thích, nhất là các rock fan.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Sự xuất hiện của nữ DJ xinh đẹp người Nhật, Cliffe, ở phần cuối chương trình càng làm cho sân khấu Gió mùa nóng và cuồng nhiệt hơn. Thứ nhạc house/techno của cô nhẹ nhàng, nữ tính, nhưng vẫn khơi gợi sự nổi loạn ngầm trong người nghe.

Hà Trần nằm ngửa trên sân khấu hát, khán giả phát cuồng

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, Cliffe là một trong những DJ biểu diễn lâu nhất và cũng được khán giả yêu cầu với nhiều lời hò hét, cổ vũ nhất.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích