Vượt qua gần 5.000 thí sinh trên cả nước, trải qua hơn 9 tháng thi đấu, giọng ca 18 tuổi Hương Tràm đã trở thành quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên.
Với mức kinh phí đầu tư lên đến 280 triệu nhân dân tệ (khoảng 45 triệu USD), "Tùy Đường diễn nghĩa" trở thành bộ phim truyền hình đắt nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.
Nếu may mắn có mặt tại trường quay đêm chung kết Giọng hát Việt, khán giả sẽ thấy những chuyện rất thú vị như Xuân Nghi được đến 5-6 chàng trai chui vào váy để giữ cho váy phồng, còn Hà Hồ thì không ngần ngại lao lên tận hàng ghế khán giả để... đòi hoa của mẹ chồng.
"Tôi không kiểm soát được cảm giác hồi hộp, khó thở khi MC Phan Anh xướng tên mình chiến thắng", cô gái 17 tuổi đã chia sẻ nhanh cảm xúc của mình ngay sau đêm chung kết.
Sau khi hát xong đêm nhạc “Mùa đông concer”, Thu Hà lại lập tức trở về Mỹ. Chị bảo, dù rất tiếc nhưng năm nay sẽ không ăn tết ở Việt Nam được. “Phải mùng 4 tết mới về lại Việt Nam, cũng là về chuẩn bị sô đã nhận ngày mùng 8”.
Mặc dù cô học trò Hương Tràm vừa trở thành quán quân của "Giọng hát Việt" mùa đầu tiên nhưng nữ huấn luyện viên vẫn quyết định ngừng làm vai trò huấn luyện viên của sân chơi này vào mùa tới, để toàn tâm toàn ý cho việc làm mẹ, làm vợ.
"Trước đêm thi, em nghĩ ai cũng có cơ hội làm nên bất ngờ, nhưng với kết quả này em thấy Hương Tràm rất xứng đáng. Cô ấy có một đêm chung kết rất thuyết phục". Xuân Nghi nói về "đối thủ" của mình.
Nữ ca sĩ đất Mỏ khiến khán giả bất ngờ với gương mặt rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và hơn cả là giọng ca của cô vẫn khiến khán giả ”nổi da gà” khi thể hiện bài hát ”Anh” trong chương trình ”Âm nhạc và Bước nhảy” diễn ra tối 12/1, tại TP.HCM.
Thường xuyên cởi đồ trước ống kính nhưng Liễu Nham không muốn bị xếp chung với Lộ Lộ. Cô khẳng định mình đã vượt qua nhiều tủi nhục để có được danh tiếng như ngày nay.
Là một xứ sở rộng lớn nên nền điện ảnh Hoa ngữ cũng phát triển rộng rãi và vô cùng đa dạng. Đến nay, Hoa ngữ đã trở thành thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới và tất nhiên đứng đầu châu Á. Dưới sự sáng tạo tuyệt vời của các nhà làm phim, nơi đây cũng sản sinh ra rất nhiều trào lưu điện ảnh độc đáo. Không thể phủ nhận các trào lưu này đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển hùng mạnh của điện ảnh Hoa ngữ.
Sáng 12/1, nhà thơ - nhà báo Trần Đình Chính - tác giả bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” cho biết đã đồng ý bán bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” do ông sáng tác với giá 300 triệu đồng cho CTCP dịch vụ Phú Nhuận (MASECO).
“Tôi thậm chí còn không trông thấy Lưu Đức Hoa trong phim. Tôi nghĩ anh ấy chỉ là một trong những nhà đầu tư của phim”, Lương Gia Huy trả lời khi được hỏi về tài năng diễn của Lưu Đức Hoa trong phim "Điệp Vụ Đối Đầu".
Chưa bao giờ làng giải trí Việt lại “scandal tiếp nối scandal” như thời gian vừa qua. Độc giả chưa kịp "thưởng thức" hết tai tiếng của ca sĩ này đã lại "bội thực" thông tin về vụ lùm xùm của ca sĩ kia.
Liveshow Chung kết cuộc thi Giọng hát Việt sẽ diễn ra vào lúc 21h20 tối nay 13/01 tại TP.HCM và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Đêm chung kết sẽ tìm ra giọng ca xuất sắc nhất của cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012 từ bốn đội khác nhau.
Vốn rất mê phim võ hiệp, muốn làm đại hiệp nhưng vì chưa tìm được kịch bản hay, vai diễn ưng ý nên ngôi sao Đài Loan đã "tự sướng" bằng một MV cổ trang.
Bắt đầu năm 2013 mới được không lâu nhưng trong showbiz Hàn đã có 3 cặp tình nhân tuyên bố chia tay. Những thông tin này để lại khá nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ.
“Âm nhạc không quan trọng vấn đề ngôn ngữ mà quan trọng là cảm xúc”(?!) Đây là quan niệm cực đoan về âm nhạc của Hồ Ngọc Hà trong liveshow 9 của The Voice.