Trong khi một số công ty thưởng Tết tới 500, 700 triệu đồng thì ở nhiều công ty, phần thưởng Tết chỉ là một thùng tương ớt, bịch giấy vệ sinh, lố quần đùi... Thậm chí là kỳ nghỉ dài ngày. Đó là bức tranh trái chiều trong các doanh nghiệp ở Việt Nam năm nay.
Món ăn truyền thống từ thời còn khốn khó đang được người dân làng Đại Hoàng xưa, này là làng Nhân Hậu (Hà Nam) biến thành món đặc sản, mang lại doanh thu tiền tỷ mỗi năm.
Thị trưởng thứ 108 của thành phố New York không chỉ là trùm truyền thông với tài sản 31 tỷ USD, mà còn là một trong những tỷ phú hào phóng nhất thế giới.
Từng là sếp Eximbank, sở hữu Nhựa Tân Đại Hưng hay nắm giữ cả 2 vị trí cao nhất tại Địa ốc Dầu khí, nhưng ông Phạm Trung Cang và ông Hoàng Ngọc Sáu đều không may vào cuối năm.
Từ chỗ tranh thủ làm thêm nghề soi nhái, ông Nguyễn Văn Tổng và nhiều nông dân vùng Bảy Núi (An Giang) đã trở thành người sản xuất khô nhái, biến khô nhái trở thành đặc sản nổi tiếng.
Nhiều người nuôi cá chép ở làng cổ Sở Thượng, phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), đã thu cả trăm triệu trong ngày từ bán cá chép phóng sinh ngày cúng ông Táo.
Nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa đồ đạc, cũng như dịch vụ dọn nhà, bán bớt những đồ dùng, giấy vụn trong dịp cận Tết là rất lớn. Chính vì thế mà bà đồng nát và anh xe ôm luôn tất bật, đắt hàng trong những ngày này.
Chợ đen rượu, bia ngoại đã hình thành tấp nập ngay bên ngoài Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (H.Bến Cầu, Tây Ninh) - nơi các siêu thị miễn thuế đang hoạt động, bất chấp quy định của Chính phủ.
LS Trịnh Anh Dũng chia sẻ về cách xử lý vụ án khi Viện KSNDTC vừa quyết định phục hồi điều tra đối với ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, song hiện ông Cang đã ra nước ngoài.
Không chỉ cán bộ, nhân viên của một công ty ở TP.HCM được nhận khoản thưởng khổng lồ mà đến bảo vệ, tài xế, tạp vụ cũng nhận khoản tiền tương tự nhưng bằng nền nhà.
Thị trường sáng nay giao dịch chậm chạp và điều chỉnh do nhà đầu tư nước ngoài giảm mua tại các cổ phiếu trụ. Bù lại một số mã đột ngột xuất hiện biến động “lạ” tạo chút hào hứng cho nhà đầu tư.
Cá tra Việt Nam từng là sản phẩm "vàng", "sản phẩm trời cho" mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho người dân vùng ĐBSCL, nhưng nay con cá tra đang rơi vào tình thế khó khăn, chưa có lối thoát.
Gần đến ngày 23 tháng Chạp, người dân làng Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) tất bật quăng lưới, tát ao bắt cá chép đỏ để làm “phương tiện” cho ông Táo về trời.
Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, song điều đó không ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các mặt hàng quà tặng “khủng” với giá chóng mặt, hầu hết là sản phẩm nhập ngoại.
Tiết trời Hà Nội đang ấm dần lên, không khí mua bán dịp cuối năm cũng đang vào độ tấp nập. Hàng quán phục vụ Tết cũng đông đúc kẻ bán người mua, đào quất, cây cảnh, chậu hoa và những đồ trang trí Tết cũng rực rỡ khắp các con đường. Các loại đào đá giá bạc triệu cũng đã xuống phố, nhưng người mua vẫn có vẻ "dè chừng" với loại cây hoa Tết đến từ rừng núi này.
Từ ngày 31 tháng 1 năm 2014, Liên bang Nga sẽ nghiêm cấm việc nhập khẩu cá tra từ Việt Nam, cũng như tất cả các sản phẩm cá từ 8 doanh nghiệp của Việt Nam. Không ngoại trừ là những hạn chế này có thể được mở rộng đối với các loài cá khác nhập khẩu từ Việt Nam.
Mấy ngày qua, các mạng xã hội trong nước xôn xao sự việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được cho là đã “cải biên” quá đà sự tích hồ Hoàn Kiếm trên bộ lịch 2014 của ngân hàng này.