Chelsea có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa

Chủ nhật, 14/02/2016, 08:48
Costa, Pedro, Willian toả sáng, góp công lớn giúp Chelsea xử đẹp Newcaslte 5-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh hôm qua 13/2.

Số phận trận đấu tại Stamford Bridge được định đoạt ngay trong 17 phút đầu tiên, khi Chelsea dễ dàng dẫn 3-0, nhờ công Diego Costa, Pedro rồi Willian. Sang hiệp hai, Pedro rồi cầu thủ trẻ Bertrand Traore lần lượt ghi thêm hai bàn nữa, để tạo lợi thế 5-0, trước khi Newcastle có bàn danh dự đúng phút 90.

Kết quả 5-1 khi tiếp Newcastle giúp Chelsea có chiến thắng đậm nhất của họ tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa này, trở lại với đà thắng sau hai trận liền đều hoà ở các vòng kế trước. Mạch bất bại với HLV tạm quyền Hiddink cũng được nâng lên chín trận, nếu chỉ tính ở Ngoại hạng Anh, và 11 trận mọi đầu trường (thêm hai trận ở Cup FA).

Pedro một lần nữa có duyên với mành lưới Newcastle, bởi ở lượt đi mùa này, anh cũng lập cú đúp vào lưới đọi bóng áo sọc trắng đen. Ảnh: Reuters.

Newcastle đang khủng hoảng và việc Chelsea lấy trọn ba điểm không phải là bất ngờ. Nhưng điều khiến đám đông khán giải tại Stamford Bridge vỗ tay rần rần và hài lòng ra mặt với các cầu thủ nhà là việc hàng công áo xanh có trận đấu hay nhất, tưng bừng nhất và hào hứng chưa từng thấy từ đầu mùa.

Sơ đồ 4-2-3-1 tưởng cũ kỹ mà Hiddink áp dụng đã tích hợp vào đó những cầu thủ tấn công tốt nhất của Chelsea với Costa đá cắm phía trên bộ ba Hazard, Willian và Pedro. Và trong hệ thống đó, những ngôi sao tấn công này đều có đất để toả sáng theo cách riêng của họ, trong khi ở giữa sân cặp Fabregas - Matic tái hiện phong độ ấn tượng như trên hành trình chinh phục ngôi vương cùng Mourinho mùa trước.

Willian dọn cỗ cho Diego Costa thoát xuống kết thúc chéo góc gọn gàng mở tỷ số ngay phú thứ năm, để rồi sau đó 12 phút, tới lượt Costa đáp lễ bằng pha đón một bóng dài, rồi căng ngang cho Willian đặt lòng nâng tỷ số lên 3-0. Xen giữa hai bàn này, Pedro chứng tỏ anh không đáng bị ruồng rẫy như dưới thời Mourinho, bằng một pha chớp thời cơ từ đường chuyền ngang của đối thủ rồi hạ thủ môn Elliot.
Các ngôi sao tấn công của Chelsea đều căn chỉnh hợp lý thước ngắm để đua nhau lập công trước Newcastle. Ảnh: AFP.

Việc trung vệ đội trưởng John Terry phải rời sân trị thương không làm giảm bớt độ tự tin và phong thái của một bề trên của Chlsea. Các học trò của Hiddink vẫn áp đặt, khống chế trận đấu trong tầm kiểm soát của họ và vô hiệu hoá mọi nỗ lực kháng cự của Newcastle, dù không phải lúc nào cũng cầm bóng tốt hơn.

Đến phút 59, Pedro một lần nữa lên tiếng khi đỡ ngực khống chế đường chuyền của Fabregas, rồi xử lý qua Steven Taylor, rồi đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 4-0. Pedro đá ở trái, nhưng rất thường xuyên bó vào trung lộ và tham gia trực tiếp, trưc diện hơn vào các đợt tấn công của cả đội.

Sau bàn này, Chelsea ru ngủ Newcastle bằng cách đá cầm chừng, không cố gắng tạo áp lực quá lớn sang phần sân đối phương, nhưng cũng không để đối phương lên bóng. Tuy vậy, bàn thắng thứ năm cho phía chủ nhà vẫn đến như một kết quả ngẫu nhiên khi Newcastle bắt đầu say mồi và bung đội hình ra tấn công. Azpilicueta và Traore phối hợp như đá tập, đưa bóng từ phải vào cho Traore ghi bàn.

Hai sự tăng cường của Newcastle trong tháng Một là Townsend và Shelvey vẫn chưa thể giúp đội bóng tạo ra sự khác biệt về chất lượng.

Newcastle có nhiều cầu thủ tấn công mà HLV Steve McClaren gửi gắm hy vọng, nhưng trong buổi tối mà những Mitrovic, Sissoko, Wijnaldum đều gây thất vọng, tân binh Andros Townsend vẫn kịp lên tiếng, với pha xộc thẳng vào sút tung lưới Chelsea, ghi bàn danh dự.

Pha làm bàn của Townsend mới là bàn thứ bảy mà Newcastle ghi trên sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây cũng là trận thứ năm liên tiếp trên sân khách mà Newcastle toàn thua. Các thống kê nghèo này là một phần lý do vì sao đội quân dưới trướng McClaren mãi đì đẹt trong nhóm cuối nguy hiểm.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích