Leicester City tiếp tục giữ vị trí số 1 Premier League

Thứ hai, 11/04/2016, 08:28
Mặc dù phải làm khách nhưng trước một Sunderland quá yếu, Leicester City đã giành chiến thắng 2-0 và qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Khoảng cách giữa họ và đội nhì bảng Tottenham vẫn là 7 điểm, trước mắt còn 5 vòng đấu.

Sunderland đang nằm ở khu vực phải xuống hạng và đội bóng này vùng vẫy rất mạnh để có thể trụ hạng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên trên thực tế, Sunderland không thể hiện được nhiều. Ở trận đấu trên sân nhà trước Leisceser City cũng vậy, họ chỉ làm khó được đội khách khi khiến đội đầu bảng trải qua hiệp đấu đầu tiên không bàn thắng.

Phút 55, Vardy mở tỉ số của trận đấu và khiến người hâm mộ “Bầy cáo” thở phào nhẹ nhõm. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên tới phút hết thời gian thi đấu chính thức và tưởng rằng đội khách sẽ ra về với chiến thắng 1-0 thì tới phút bù giờ thứ 5, Vardy có được bàn thắng thứ 2 để giúp Leicester ấn định chiến thắng 2-0 ngay tại The Light.

Do Tottenham đã giành chiến thắng trước MU ở trận đấu muộn nên khoảng cách giữa đội đầu bảng và nhì bảng tại Premier League vẫn là 7 điểm. Trước mặt, giải đấu còn 5 vòng và cơ hội vô địch của Leicester vẫn đang rộng mở.

Với cá nhân Vardy, cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này, hai bàn thắng đã giúp anh nâng tổng số bàn thắng ở mùa giải năm nay lên 21. Như vậy, Vardy chỉ kém chân sút đang dẫn đầu Harry Kane đúng một bàn. Khoảng cách này rất nhỏ và điều đó cũng tạo nên một cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới hấp dẫn trong giai đoạn cuối.

Vardy ăn mừng sau khi ghi bàn

Đội hình thi đấu

Sunderland (4-1-4-1): Mannone 7; Yedlin 6, Kone 6, Kaboul 5, Van Aanholt 6; M’Vila 6.5 (Rodwell 68’ 5), Kirchoff 7, Cattermole 6; Borini 6.5 (Lens 76’ 5), Defoe 6.5, Khazri 7 (N’Doye 68’ 5)

Leicester (4-4-2): Schmeichel 7; Simpson 7, Morgan 7, Huth 7, Fuchs 7; Mahrez 6.5 (Gray 81’), Drinkwater 7.5, Kante 7.5, Albrighton 7.5 (Amartey 84’); Okazaki 7 (Ulloa 62’), Vardy 8

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn