Những nỗi thất vọng về trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid

Thứ hai, 30/05/2016, 10:01
Được xem là trận đấu đáng được chờ đợi nhất trong năm nhưng rồi cuộc thư hùng giữa hai đội bóng thành Madrid tại Milan đã không mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ, thay vào đó là những nỗi thất vọng.
Trận chung kết Champions League diễn ra khá tẻ nhạt vì sự thận trọng của cả hai đội.

Sự thận trọng quá mức

Dẫu biết rằng trong một trận đấu đỉnh cao như thế này chẳng ai muốn thua nên phải thận trọng nhưng sự thận trọng quá mức của Zinedine Zidane và Diego Simeone đã phá hỏng trận đấu. Thay vì tìm cách ghi bàn vào lưới đối phương, các cầu thủ của hai đội chủ yếu ngăn đối phương ghi bàn là chính. Suốt hơn 120 phút của trận đấu không thiếu cảnh đội này vừa có bóng thì 7,8 cầu thủ bên kia ngay tức khắc kéo về che kín cả khung thành. Ngay cả một đại biểu của bóng đá tấn công như Real Madrid cũng chẳng dám mạo hiểm thì nói gì tới chuyên gia phòng ngự như Atletico Madrid.

Phạm lỗi nhiều, trình diễn ít

Quá nhiều tình huỗng phạm lỗi khiến trận đấu bị cắt vụn.

Chính vì tư tưởng sợ thua nên các cầu thủ hai đội không ngại phạm lỗi với nhau thậm chí khi bóng chỉ mới đến khu vực giữa sân. Trong trận có ít nhất 3 tình huống cầu thủ dùng gầm giày vào bóng bất chấp việc có thể gây nguy hiểm cho đối thủ. Thế nên cũng chẳng lạ gì hình ảnh kéo áo, cản phá trái phép,…cứ diễn ra liên tục làm trận đấu gãy vụn. Và khi trận đấu có quá nhiều pha chặt chém thì chẳng thể có những pha bóng đỉnh cao dù rằng trong đội hình hai đội có hàng loạt ngôi sao đình đám thế giới.

Các ngôi sao đồng loạt im tiếng

Cristiano Ronaldo không thể hiện được nhiều trong trận chung kết Champions League.

Grezmann, Juanfran đá hỏng penalty khiến đội nhà ôm hận. Saul Niguez, Benzema, Gareth Bale dù chơi nhiệt tình nhưng không tạo ra đột biến. Trong khi ấy Fernando Torres và Cristiano Ronaldo lại cùng nhau mất tích trên sân San Siro khi cả hai đều gánh trên vai trách nhiệm to lớn. Trong đó gây thất vọng nhất chính là Ronaldo khi anh có trận đấu hoàn toàn mờ nhạt. Đáng lý ra phải có cách cư xử tế nhị hơn nhưng pha ăn mừng như điên dại sau pha đá penalty thành công của Ronaldo chẳng xứng với tầm vóc của một siêu sao bởi anh đã chẳng toả sáng trong trận cầu mà người ta kỳ vọng ở anh rất nhiều. Hình ảnh Ronaldo cởi áo ăn mừng chắc chắn sẽ được mang ra bàn tán trong thời gian tới.

Tiểu xảo của cầu thủ

Pha ăn vạ thô thiển của Pepe.

Một điều gây khó chịu cho khán giả khi xem trận chung kết Champions League chính là kiểu ăn vạ đến thô thiển của Pepe. Dẫu biết rằng hậu vệ của Real Madrid nổi tiếng xưa nay vốn chẳng lành tính gì nhưng chẳng mấy ai lại nghĩ tới cảnh anh có những màn ôm mặt kêu oan lộ liễu và khó coi đến như vậy trước sự chứng kiến của hàng triệu người trên khắp thế giới. Đội bóng hoàng gia Real Madrid đã có chiếc cúp Champions League (C1) lần thứ 11 nhưng nó đã bị hoen ố một phần bởi tiểu xảo như kịch sỹ hạng xoàng của cầu thủ mình.

Cuộc chiến thượng đỉnh hay trận thư hùng đỉnh cao…là những từ ngữ đẹp người ta ví von trước khi Real Madrid so tài cùng Atletico Madrid tại San Siro. Nhưng cuối cùng có lẽ không ít người phải tiếc nuối, thất vọng vì ngoài sự kịch tính và gay cấn ra thì chẳng có nhiều điều đọng lại sau trận đấu này, chí ít nó chưa xứng đáng là trận cầu được mong chờ nhất trong năm.

Theo Bóng Đá 365

Các tin cũ hơn