Gareth Bale thuê vệ sĩ vì sợ băng đảng ma túy tấn công

Thứ hai, 26/09/2016, 08:36
Siêu sao người xứ Wales đã phải thuê vệ sĩ có vũ trang để đảm bảo an toàn cho gia đình sau biến cố liên quan đến một băng đảng ma túy.
Gareth Bale thuê vệ sĩ vì lo ngại băng đảng ma túy tấn công.

Theo nguồn tin từ Daily Mail, gia đình của Emma Rhys-Jones, vị hôn thê của Gareth Bale vừa bị một băng đảng ma túy ở xứ Wales tấn công. Chúng đã tưới xăng và thiêu rụi hai chiếc xe hơi cách đây vài ngày.

Nguyên nhân ban đầu được cho là cô em họ của Emma Rhys-Jones, Epiphany Dring bỏ trốn cùng chiếc va ly có chứa 300.000 bảng, một chiếc đồng hồ Rolex cùng lượng ma túy có tổng giá trị lên đến một triệu bảng bên trong.

Bà Burns, mẹ của Epiphany Dring cho biết lần cuối cùng nhìn thấy Dring là khi cô ở cùng ông bà ngoại ở vùng Cardiff cách đây hơn một tuần. Cảnh sát miền Bắc xứ Wales cũng đã tạm giam một người đàn ông 22 tuổi vì hành vi đốt xe và ném gạch vào nhà người thân của Gareth Bale.

Lực lượng chức năng lo ngại băng đảng ma túy này sẽ không buông tha và nhiều khả năng sẽ tìm đến Emma Rhys-Jones, vợ chưa cưới của Bale để đòi số tiền còn thiếu. Theo một số nguồn tin, em họ của cô, Epiphany Dring đã lẩn trốn sang tận Malaysia cùng với số tài sản một triệu bảng.

Biết được thông tin trên, Gareth Bale cùng gia đình đã phải tạm thời rời căn hộ ở Madrid để chuyển đến ở một khách sạn tại quần đảo Gran Canaria. Siêu sao của Real Madrid còn thuê ba vệ sĩ được vũ trang đầy đủ túc trực 24 trên 24 để đảm bảo an toàn cho vợ con.

Khách sạn Santa Catalina được cho là nơi Gareth Bale đưa gia đình đến lánh nạn.

Gia đình bên ngoại của Bale có cuộc sống vô cùng phức tạp khi nhạc phụ tương lai của anh, ông Martin đang thụ án tù tại Mỹ sau khi bị phanh phui việc biển thủ 2 triệu bảng tiền công quỹ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích