Malaysia giấu bài trước Campuchia, sẽ là cơn đau đầu của ĐT Việt Nam

Thứ sáu, 09/11/2018, 11:26
Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Campuchia trong trận ra quân không mang tới hình ảnh cụ thể và trọn vẹn về ĐT Malaysia, đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam tại bảng A AFF Cup 2018.

90 phút trên sân vận động quốc gia Phnom Penh chứng kiến Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe chơi thứ bóng đá vừa đủ để giành chiến thắng và khiến những đối thủ gặp khó khăn trong việc tìm ra điểm yếu lẫn cả điểm mạnh của đội bóng này.

Trong bối cảnh vòng bảng còn tới 3 đối thủ là Lào, Myanmar và đặc biệt là ĐT Việt Nam, Malaysia không việc gì phải bung sức trong trận ra quân.

Malaysia thắng Campuchia đầy toan tính

Nếu tách riêng 90 phút trên sân Phnom Penh ra khỏi khuôn khổ AFF Cup, người hâm mộ trung lập nên dành những lời ngợi khen tới Campuchia. Đội chủ nhà đã chơi sòng phẳng với Malaysia ngay từ những phút đầu tiên, và thể hiện mình là một đội tuyển có những đầu tư nhất định trong công tác chiến thuật khi chủ động thoát pressing khá bài bản từ phần sân nhà với những hậu vệ có khả năng dùng chân tương đối tốt.

Malaysia dưới góc nhìn này sẽ hiện lên như một tập thể với những dấu hỏi lớn về mặt động lực nơi các cầu thủ. Đa phần cầu thủ Malaysia đều chọn cách chơi khá giữ chân. Họ không nhiệt tình, hiếm khi tăng tốc đoạn dài mà chỉ chủ động đẩy cao tốc độ trong những quãng ngắn nhất định.

Malaysia chơi không mấy ấn tượng trước Campuchia trong trận ra quân. Ảnh: FAM.

Dĩ nhiên, không thể tách một trận đấu ra khỏi giải đấu để nhận xét. Và khi đẩy cuộc đấu giữa Campuchia và Malaysia trở lại bức tranh lớn là AFF Cup 2018, tất cả dần sáng tỏ.

Campuchia vẫn chơi tốt như tất cả vốn thấy, song 90 phút trước Malaysia là những nỗ lực tốt nhất của đội bóng sở hữu HLV trưởng vẫn còn là cầu thủ (Keisuke Honda). Những Chan Vathanaka hay Keo Sokpheng vẫn còn quá thiếu đẳng cấp để biến Campuchia thành một tên tuổi của khu vực Đông Nam Á,

Còn với Malaysia, sự thiếu động lực nơi các cầu thủ của đội bóng này chỉ đơn giản là toan tính của HLV Tan Cheng Hoe. Đội bóng áo vàng không việc gì phải bung sức hủy diệt Campuchia trong trận ra quân được tổ chức trên sân khách để rồi có thể vướng phải những vấn đề về mặt thể lực lẫn cả thái độ ở những cuộc đấu sau đó, chưa kể chuyện những đối thủ có thể nghiên cứu kỹ càng băng hình để tìm ra điểm yếu nơi đội bóng này.

Malaysia đã thắng vừa phải, chỉ 1 bàn. Những đối thủ có thể tìm ra điều gì ở đội bóng này qua 90 phút trên sân Phnom Penh? Không gì cả, ngoài việc họ có khả năng tăng tốc trong quãng ngắn khá ấn tượng, và biết cách “chơi kéo-thả” với Campuchia, một đối thủ quá yếu.

Chiến thắng này đáp ứng trọn vẹn mọi toan tính của Malaysia. Họ có điều tiên quyết phải có, là 3 điểm, đồng thời giấu đi thành công những điểm mạnh lẫn điểm yếu trước các đối thủ trong phần còn lại của vòng bảng AFF Cup. Nhận định Malaysia thắng nhàn là vì lẽ đó.

Nhưng đây là kết quả giúp Malaysia có nhiều toan tính hơn trong các lượt đấu tới. Ảnh: FAM.

ĐT Việt Nam cần cảnh giác với Malaysia

ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia tại vòng bảng AFF Cup trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới. Và với những gì Malaysia thể hiện trước Campuchia, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cần đặc biệt cảnh giác trước đối thủ không ít duyên nợ này.

Đứng trên góc độ lịch sử, Malaysia từng gieo sầu vào những trái tim Việt Nam khi đánh bại chúng ta tại bán kết AFF Cup 2010 dù bị đánh giá yếu hơn rất nhiều trước đó. AFF Cup 2014, một lần nữa người Mã làm được điều tương tự. Lần này kịch bản còn kinh hoàng hơn khi họ cho chúng ta hy vọng trước khi thua 1-2 trên sân nhà trước khi thắng 4-2 ngay tại Mỹ Đình.

Số 9 Idlan Talaha của Malaysia từng gieo sầu cho ĐT Việt Nam không ít lần trong quá khứ.

Điều đáng bàn là không ít nhân chứng của những chiến thắng lịch sử đó vẫn còn góp mặt trong đội hình Malaysia thi đấu tại AFF Cup 2018. Người ghi bàn duy nhất trước Campuchia, Talaha là một nhân vật như thế. Số 9 của Malaysia đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong chiến thắng 4-2 tại Mỹ Đình cách đây 4 năm. Năm 2010, Talaha cũng góp mặt trong đội hình Malaysia giành ngôi vô địch sau khi đánh bại Việt Nam tại bán kết.

Ngoài Talaha, Malaysia vẫn còn hai anh em nhà Radzak là Zafuan và Adha là những cựu binh còn sót lại của thế hệ năm 2010. Kinh nghiệm cùng sự lọc lõi của cả hai là những vũ khí biến Malaysia trở thành cơn đau đầu thực sự của Việt Nam trong giai đoạn vòng bảng.

Bên cạnh các lão tướng, những nhân tài lứa U23 của Malaysia cũng rất đáng gờm. Số 11 Safawi Rasid và số 14 Kutty Abba là những nhân tốt mà ĐT Việt Nam phải rất chú ý. Trước Campuchia trong những phút cuối, hai cầu thủ đều sinh năm 1997 đã có những tình huống hãm thành đáng kể bằng tốc độ vô cùng ấn tượng.

Khác với ĐT Việt Nam sẽ được nghỉ một tuần trước khi bước vào trận đấu thứ hai, Malaysia sẽ thi đấu tiếp vào ngày 12/11 tới trên sân nhà Bukit Jalil trước Lào. Với áp lực phải thi đấu tưng bừng trên sân nhà, cuộc đấu này mới có thể là thời điểm tất cả có được cái nhìn rõ ràng hơn về sức mạnh của Malaysia tại AFF Cup 2018.

Theo Zing

Các tin cũ hơn