Myanmar - Việt Nam 0-0: Chia điểm tiếc nuối tại Thuwunna

Thứ ba, 20/11/2018, 20:38
Tạo được nhiều cơ hội trong suốt 90 phút nhưng các chân sút tuyển Việt Nam vẫn không có được chiến thắng như mong đợi trước chủ nhà Myanmar.

Trận đấu được bù giờ 3 phút và kết quả chung cuộc là 0-0

Phút 90, Quang Hải đá phạt vọt xà đáng tiếc.

Phút 77, Văn Toàn đưa bóng vào lưới Myanmar nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Myanmar - Việt Nam 0-0: Chia điểm tiếc nuối tại Thuwunna - Ảnh 1.

Bàn thắng không được công nhận của Văn Toàn

Myanmar - Việt Nam 0-0: Chia điểm tiếc nuối tại Thuwunna - Ảnh 2.

CĐV từ quê nhà tiếc hùi hụi pha ghi bàn bị từ chối - Ảnh: N.Linh

Phút 76, Công Phượng được rút ra sân, thay bằng Văn Toàn

Phút 64, Công Phượng có cú sút bóng đi chệch cột trong vòng cấm.

Phút 53, Văn Đức và Công Phượng tung ra hai cú sút liên tiếp nhưng không thắng nổi thủ môn Zin Htet.

Phút 49, Trọng Hoàng tạt bóng cánh phải, thủ môn Zin Htet phá bóng thiếu chuần xác, may một hậu vệ Myanmar kịp phá bóng trước khi Anh Đức kịp tiếp cận.

Hiệp 2 bắt đầu. Hùng Dũng và Trọng Hoàng được tung vào sân thay cho Xuân Trường và Văn Quyết.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.

Cùng lúc này, ở trận đấu tại Phnom Penh, chủ nhà Campuchia dẫn 2-0 trước tuyển Lào với các bàn thắng của Chan Vathanaka và Mony Udom.

Phút 44, Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Hlaing Bo Bo và cầu thủ chủ nhà nồi nóng, nhào vào gây sự. Trọng tài người Qatar rút thẻ vàng cho cả hai

Phút 37, Xuân Trường đá phạt góc, Quang Hải lại sút bật tay thủ thành Zin Htet

Phút 36, Quang Hải dứt điểm bật cột dọc phía xa.

Phút 35, đội chủ nhà tạo sóng gió trước khung thành của tuyển Việt Nam nhưng Đặng Văn Lâm vẫn chơi an toàn.

Phút 30, Xuân Trường đá phạt góc cánh trái, Anh Đức trống trải nhưng lại đánh đầu vọt xà đáng tiếc.

Phút 29, vẫn là Văn Đức với cú sút căng rìa vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ chủ nhà

Phút 23, Văn Đức tung cú sút trong vòng cấm địa chủ nhà. Ngay lập tức, Myanmar phản công nguy hiểm với cú sút xa của Lwin Moe Aung

Phút 22, Quang Hải đá phạt cánh phải, Văn Hậu không theo kịp pha bóng này trong vòng cấm địa Myanmar.

Phút 20, Công Phượng nhận bóng từ Xuân Trường và tung cú sút xa, bóng đi chệch khung thành Myanmar.

Phút 17, Xuân Trường đá phạt dài, Văn Hậu đánh đầu vào trung lộ và một hậu vệ Myanmar đánh đầu giải vây.

Các cầu thủ chủ nhà đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tuyển Việt Nam lại phản công hiệu quả với những pha áp sát ngay trên phần sân Myanmar.

Phút 2, thủ môn Đặng Văn Lâm ôm gọn pha bóng tấn công của Myanmar.

18 giờ 30, bóng đã lăn trên sân Thuwunna.

Myanmar - Việt Nam 0-0: Chia điểm tiếc nuối tại Thuwunna - Ảnh 3.

Bằng điểm với chủ nhà Myanmar nên thầy trò HLV Park Hang-seo không được phép thua ở trận đại chiến trên sân Thuwunna tối 20-11. Thậm chí, nếu thắng, Việt Nam sẽ chắc suất vào bán kết với ngôi đầu bảng (không phải sớm gặp Thái Lan, nhiều khả năng đứng đầu bảng B ở vòng 4 đội) bởi ở lượt đấu cuối, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và Malaysia sẽ đối đầu với nhau.

Myanmar - Việt Nam 0-0: Chia điểm tiếc nuối tại Thuwunna - Ảnh 4.

Vì thế, khá ngạc nhiên khi nhà cầm quân gạt 2 trụ cột hàng thủ ở 2 trận đầu tiên ở AFF Cup 2018 là Bùi Tiến Dũng và Trọng Hoàng; thay vào đó, ông vẫn dùng Phan Văn Đức (chơi tốt ở trận thắng Malaysia) và gọi lại đội trưởng Văn Quyết.

Myanmar - Việt Nam 0-0: Chia điểm tiếc nuối tại Thuwunna - Ảnh 5.

Việt Nam đang chơi phòng ngự tốt, tấn công đa dạng

Với cách dùng người và sơ đồ chiến thuật này, rõ ràng ông Park muốn chơi đôi công với Myanmar. Đội chủ nhà không có nhiều cầu thủ giàu sức mạnh nên HLV người Hàn Quốc có phần mạo hiểm dùng tuyến giữa không cầu thủ cao to, thậm chí có phần thấp bé như Quang Hải, Văn Đức và Văn Quyết.

Giới chuyên môn cho rằng, Myanmar là đối thủ rất nguy hiểm nhưng cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo giành điểm là rất khả quan. Việt Nam có nhiều lựa chọn ở trận này và sẽ tập trung cho sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Trên mặt trận tấn công, Việt Nam cần làm thế nào để có sự liền lạc, tránh chuyện rơi vào thế bị động như gặp Malaysia.

Myanmar - Việt Nam 0-0: Chia điểm tiếc nuối tại Thuwunna - Ảnh 6.

Myanmar đang rất hưng phấn với lợi thế sân nhà

Myanmar có lợi thế sân nhà, và nếu để họ được chơi tự do như Malaysia sẽ rất nguy hiểm. Có thể đối thủ này không toàn diện và đồng đều nhưng họ lại có những mũi nhọn đủ sức xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào, chẳng hạn Aung Thu. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể rơi vào bẫy của đối phương.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn