Malaysia trả giá cho tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018

Thứ năm, 06/12/2018, 09:08
Giành vé vào chung kết AFF Cup 2018 nhưng tuyển Malaysia phải trả giá không nhỏ vì chiếc thẻ đỏ của tiền vệ trụ cột Syahmi Safari. Ngoài ra, Aidil Zafuan và Norshahrul Idlan Talaha cũng rời sân sớm vì chấn thương.

Syahmi Safari (số 4) bị treo giò ở trận chung kết lượt đi

Ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 tối nay, tuyển Malaysia đã cầm hòa chủ nhà Thái Lan 2-2 sau khi đối thủ bỏ lỡ quả 11m đúng ở phút bù giờ cuối cùng. Kết quả này vừa đủ giúp đội bóng áo vàng giành vé vào chung kết AFF Cup 2018 (bằng luật bàn thắng sân khách) cho dù chưa phá được “dớp” không thắng trên sân Thái Lan.

Tuy vậy, cái giá mà tuyển Malaysia phải trả không hề rẻ. Tiền vệ Syahmi Safari chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt đi do nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng) ở trận đấu với Thái Lan tối nay. Syahmi Safari chính là người ghi bàn tuyệt đẹp giúp Malaysia gỡ hòa 1-1 ở hiệp đầu tiên. Đến phút 90+5, anh suýt trở thành “tội đồ” của đội khách khi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa, nhưng may mắn Asidak của Thái Lan lại sút 11m không thành công.

Ngoài án treo giò của Safari, tuyển Malaysia còn có nguy cơ mất bộ đôi ngôi sao Aidil Zafuan và Norshahrul Idlan Talaha vì chấn thương. Số 7 Aidil Zafuan phải rời sân ngay từ phút 18 vì chấn thương gân kheo. Trong khi đó, Norshahrul bị đau ở phút 80, chỉ ít phút sau khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

Cả 3 cầu thủ nói trên đều là trụ cột của tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018 khi ra sân trọn vẹn 6 trận kể từ đầu giải. Đặc biệt, Norshahrul còn là ngôi sao số 1 của đội với 5 bàn thắng. Nếu tiền đạo 32 tuổi này không kịp bình phục, tuyển Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích