Bayern gục ngã trước Basel: Sai lầm hệ thống

Thứ sáu, 24/02/2012, 16:29
Sau khi đánh bại Man. United ở vòng bảng, đội bóng tí hon Basel lại gây nên một cơn địa chấn khác khi hạ đo ván Bayern. Thất bại của “Hùm xám” đã phần nào được dự báo từ trước sau hàng loạt sai lầm của đội bóng này trong thời gian gần đây cũng như trước đó.

Chiến thuật sai lầm

Rút kinh nghiệm từ thất bại của Man. United, Bayern đã hành quân đến Thụy Sĩ với tinh thần cảnh giác cao nhất. Hầu hết vấn đề bộc lộ ra trong trận hòa với Freiburg đã được HLV Jupp Heynckes tìm phương án giải quyết. Arjen Robben được thi đấu ngay từ đầu thay cho Thomas Mueller để giúp hàng công tịt ngòi hồi cuối tuần khai thông bế tắc. Anatoliy Tymoshchuk cũng được trao cơ hội quán xuyến tuyến giữa sau khi Luiz Gustavo tỏ ra bất lực trong nhiệm vụ thu hồi bóng. Tuy nhiên, những điều chỉnh của ông Heynckes đã không phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến lối chơi của Bayern thêm phần bế tắc.

Tiền vệ người Ukraina Tymoshchuk đã gây thất vọng lớn khi không kiểm soát được khu trung tuyến cũng chẳng hỗ trợ được cho hàng thủ. Trong khi đó, Robben dù đã chơi nỗ lực, tự tin hơn hẳn và có một vài đường chuyền khá hay trong hiệp 1 nhưng điều Bayern cần nhất ở cầu thủ này là pha solo rồi tung ra một cú sút hiểm hóc thành bàn đã không xảy ra. “Đôi chân pha lê” đã rạn nứt của Robben chỉ có thể tung ra những cú sút “gãi ngứa” cho thủ môn Yann Sommer thay vì những cú đại bác như trước đây. 



Bayern gục ngã trước Basel- Ảnh Getty

Yếu đuối trên hàng công, dĩ nhiên Robben không đủ sức để hỗ trợ cho hậu vệ phải Rafinha, khiến cánh phải của Bayern gần như bị tê liệt. Mọi đường lên bóng của “Hùm xám” phải đổ dồn sang cánh trái và do đó, giúp các hậu vệ Basel dễ dàng quản lý. Franck Ribery chỉ có thể gây rối loạn trong thời gian đầu sau đó, đặc biệt là hiệp 2, hoàn toàn mất hút trước sự “chăm sóc” của Basel. Hậu vệ trái Philipp Lahm cũng chỉ biết tìm đến những cú sút xa chứ không phối hợp với Ribery, xộc thẳng vào vòng cấm như trước.

Chuyển nhượng sai lầm

Tuy nhiên, những điều chỉnh chiến thuật không hợp lý trên chỉ có thể khiến Bayern không giành được chiến thắng. Còn việc “Hùm xám” phải nhận thất bại đau đớn trên đất Thụy Sĩ chủ yếu do lỗi của hậu vệ phải Rafinha, bản hợp đồng 5 triệu euro tới từ Genoa hồi đầu mùa. Thực ra, HLV Heynckes đã phát hiện Rafinha là tử huyệt ở trận Freiburg nhưng do hàng thủ đang quá thiếu nhân sự (Van Buyten chấn thương, Breno và Diego Contento cũng mới bình phục, không có phong độ cao) nên buộc phải tiếp tục đánh bạc hậu vệ phải này.

Niềm tin của ông Heynckes đã phải trả giá khi cầu thủ người Brazil tiếp tục thi đấu như mơ ngủ, liên tục bị hàng công Basel khoét sâu. Phút 19, Rafinha đã để hở cánh phải, tạo điều kiện để Park Joo Ho chuyền cho Alexander Frei sút bóng đập xà ngang. Phút 86, hậu vệ này đứng sai vị trí, để Valentin Stocker thoải mái đánh bại Manuel Neuer. Lúc này, chắc hẳn ông Heynckes đã tiếc nuối khi cả nể với lãnh đạo Bayern, gật đầu chấp nhận mua Rafinha thay vì Fabio Coentrao hay George der Wiel, những lựa chọn hàng đầu của “Hùm xám”.

Nếu ông Heynckes quyết liệt hơn, HLV này đã được tái ngộ cậu học trò cũ Arturo Vidal và lúc này, đã không phải nhớ Bastian Schweinsteiger da diết. Khi chỉ phải gặp những đối thủ hiền lành, dễ chơi, sự vắng mặt của Schweinsteiger chưa xảy ra vấn đề nhưng trong những trận cầu quyết liệt, Bayern đã hoàn toàn sụp đổ. Phong độ kém cỏi ở 2 trận vừa qua và cuối lượt đi đã chứng minh điều đó. Những Gustavo hay Tymoshchuk không những chẳng đóng góp được cho hàng công mà cũng thất bại luôn trong nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự.

Thực ra, thua 1-0 ở lượt đi cũng chưa phải là một thảm họa, Bayern vẫn còn 90 phút ở lượt về để sửa sai. Nhưng nếu tiếp tục thi đấu với bộ mặt bạc nhược như hiện nay, khó tin thầy trò HLV Heynckes có thể lật ngược thế cờ. Mùa trước, Bayern từng thắng Inter ở lượt đi và dẫn trước ở lượt về nhưng do không giải quyết được tận gốc vấn đề, cuối cùng đã phải cay đắng chia tay ngay từ vòng 1/8. Nhưng làm sao để đi qua bóng tối là câu hỏi ông Heynckes vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nếu vẫn loay hoay với bàn toán khó này, Bayern sẽ có nguy cơ nhận tiếp một đòn đau nữa ở Bundesliga bởi ngay Chủ nhật tới đây, họ sẽ phải tiếp đón Schalke đang hừng hực khí thế sau chiến thắng 4-0 trước Wolfsburg.


Con số

1 Đây là thất bại đầu tiên của Bayern trước Basel. Trước đó, “Hùm xám” đã đánh bại đội bóng Thụy Sĩ trong cả 3 lần đối đầu.

1 Đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay hàng công Bayern tịt ngòi trong 2 trận liên tiếp.

2 Đây là lần thứ 2 Bayern bị cầm hòa sau đó nhận thất bại. Lần đầu xảy ra hồi tháng 10, Bayern bị Napoli cầm hòa ở Champions League sau đó bị Hannover đánh bại ở Bundesliga.

Theo Thethaovanhoa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn