Sau buổi tập chiều 25.1, Phan Văn Đức và Hồng Duy đã được HLV Park Hang-seo cử trả lời phỏng vấn báo chí. Cả 2 tuyển thủ U23 Việt Nam đều bày tỏ sự háo hức, chờ đợi trận chung kết lịch sử gặp U23 Uzbekistan...
Sáng nay (26/1), tuyết đã ngừng rơi và tan dần tại thành phố Thường Châu, Giang Tô (Trung Quốc), nơi diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan vào ngày 27/1.
Ban tổ chức nước chủ nhà Trung Quốc đang đẩy nhanh công tác tổ chức, tăng cường nhân viên dọn tuyết tại sân Thường Châu, nơi diễn ra trận chung kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào ngày 27/1.
Người sẽ cầm còi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại U23 châu Á là ông Ma Ning (Trung Quốc) - một vị trọng tài đã nhiều lần xử ép Việt Nam trong quá khứ.
Chỉ mới ghi được 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, có thể thấy Công Phượng đã hy sinh cho lối chơi của tập thể. Và ở trận đấu với Uzbekistan chính là cơ hội cuối cùng để chân sút này tỏa sáng.
Tuyển thủ U23 Việt Nam đánh giá cao đối thủ Uzbekistan nhưng khẳng định anh và các đồng đội đều rất tự tin, trước trận chung kết giải U23 châu Á ngày mai 27/1.
Jurgen Gede là nhân vật có những đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng trong thành công của U23 Việt Nam. Đặc biệt trong trận chung kết ngày mai với đối thủ U23 Uzbekistan, chuyên gia người Đức sẽ giữ vai trò lớn trong mỗi quyết định của HLV Park Hang Seo trên sân.
Trong quá khứ, kể từ khi bóng đá Uzbekistan gia nhập đại gia đình bóng đá châu Á hồi đầu thập niên 1990, các đội tuyển của nền bóng đá Trung Á này ít khi gặp các đội tuyển Việt Nam ở các giải chính thức. Dĩ nhiên, họ chiếm ưu thế, nhưng U23 Việt Nam vẫn có hy vọng.
Nhiệt độ ở Thường Châu (Trung Quốc) lúc này đã rớt xuống -1 độ C, ngoài trời lạnh buốt, tuyết phủ kín đường. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tập luyện trên sân... cầu lông, bóng rổ ở trong nhà để chuẩn bị cho trận chung kết.
Trước tình trạng trời lạnh từ -2 độ đến -4 độ C cùng tuyết rơi dày đặc, một thành viên của Ban tổ chức VCK U23 châu Á 2018 thừa nhận, trận chung kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan có thể bị hoãn lại.
Trước quan điểm của một số tờ báo quốc tế, cho rằng U23 Việt Nam chỉ biết phòng ngự tiêu cực, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra không đồng tình, bởi theo ông Vinh, đội bóng của HLV Park Hang Seo mang dấu ấn chiến thuật rất rõ rệt, và đường đi không quan trọng bằng đích đến.
Việt Nam tiến vào trận chung kết tầm châu lục đầu tiên trong lịch sử, vẽ ra trước mắt người hâm mộ một tương lai xán lạn. Và đổi lại, "người lớn" cũng phải có trách nhiệm khuếch trương sự tươi sáng ấy.
Nếu HLV Park Hang Seo nghĩ rằng những thông tin có được sau trận thua U23 Uzbekistan ở giải giao hữu M150 Cup diễn ra cách đây hơn 1 tháng sẽ giúp U23 Việt Nam gây ra khó khăn với đối thủ, thì đó là một sai lầm lớn.
Vào tình thế khó khăn, HLV Park Hang Seo vẫn chơi một nước cờ khá mạo hiểm khi thay Công Phượng, dù trận đấu mới chỉ đi qua 1/2 giờ thi đấu chính thức. Nhưng ông có lý do để đánh cược vì mục tiêu cuối cùng vẫn còn ở phía trước. Và niềm tin của ông cùng U23 Việt Nam đã chiến thắng
Khắp các diễn đàn, mạng xã hội vẫn rộn ràng dư âm chiến thắng trước đội tuyển U23 Qatar của các tuyển thủ U23 Việt Nam, đồng thời sục sôi không khí hướng về “tâm bão” là trận chung kết U23 châu Á với đội Uzbekistan vào chiều 27/1 tới.