Gà lậu qua mặt...chốt kiểm dịch động vật liên ngành

Thứ tư, 15/01/2014, 09:20
Cách làm việc của Chốt kiểm dịch động vật liên ngành số 02 TP Hà Nội cũng lý giải phần nào gia cầm nhập lậu vẫn tràn ngập thị trường Việt Nam dịp giáp Tết Nguyên Đán.

Theo quan sát, ghi nhận của phóng viên Báo Đất Việt, tại Chốt kiểm dịch động vật liên ngành số 02 đóng trên địa bàn Quốc lộ 1 cũ (Ngọc Hồi, Thường Tín, Hà Nội) ngày 11/1 từ 3h sáng đến 7h30 sáng không có hoạt động kiểm tra kiểm dịch.

Trong khi đó, đây là chốt tuyến cuối cùng trên cung đường từ các tỉnh lân cận phía Nam về nội thành Hà Nội qua quốc lộ 1 cũ và cách không xa chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ.

Lúc 3 giờ sáng, phóng viên có mặt tại địa điểm. Lúc này chốt kiểm dịch tắt đèn, bảng hiệu ghi Chốt kiểm dịch động vật liên ngành được cất vào trong chốt, đèn tắt, các cửa sổ đều đóng chặt, cửa ngoài khóa kín, chỉ có một bóng đèn sợi tóc được thắp sáng.

Chốt kiểm dịch đóng kín và khóa kỹ càng lúc 3h15 ngày 11/1/2014
Chốt kiểm dịch đóng kín và khóa kỹ càng lúc 3h15 ngày 11/1/2014

Di chuyển cách đó vài mét, phóng viên bắt đầu đếm lưu lượng người chở hàng di chuyển từ phía nội thành và ngoại thành.

Từ 3h đến 4h: Số xe máy chở hàng trung bình cứ 5 phút có khoảng 20 xe, hầu hết chở rau quả và có nhiều xe chở những thùng tôn, thùng xốp kín, không biết bên trong có gì. Số xe máy chở gà, gia cầm cứ 5 phút có khoảng 3 – 4 xe.

Như vậy, trong một tiếng từ 3h đến 4h, có khoảng 240 xe máy chở hàng, có 36 – 48 xe chở gà, gia cầm đi từ ngoại thành về nội thành.

Xe chở gà đi qua trạm kiểm dịch
Xe chở gà đi qua trạm kiểm dịch

Từ 4h đến 5h: Thời điểm này lưu lượng xe đi qua chốt kiểm dịch đã tấp nập hơn. Cứ 5 phút có từ 26 – 32 xe máy chở hàng hóa đi qua, hầu hết chở rau quả và những thùng kín. Số xe máy chở gà, gia cầm có khoảng 4 – 5 xe.

Như vậy, trong một tiếng đồng hồ từ 4h đến 5h sáng, có khoảng 312 đến 384 xe chở hàng đi qua, có 48 – 60 xe máy chở gia cầm vào nội thành. Đặc biệt có 9 xe chở lợn đã mổ, cũng thuộc diện động vật cần kiểm dịch.

Trong khi đó, tại trạm kiểm dịch, lúc 4h25, có một nam nhân viên đến mở cửa trạm, đặt biển hiệu, thổi một tiếng còi nhỏ. Sau đó anh này vào trong trạm ngồi nhìn ra đường. Nhân viên này tên N.K.T.

Cửa chốt kiểm dịch số 02 được mở và nhân viên kiểm dịch đứng tại cửa chốt.
Cửa chốt kiểm dịch số 02 được mở và nhân viên kiểm dịch đứng tại cửa chốt.

Từ 5h đến 6h sáng: Đây là giờ cao điểm nhất của hàng hóa đi từ phía ngoại thành về nội thành. Trung bình cứ 5 phút có từ 85 – 110 xe chở hàng đi vào nội thành. Số xe máy chở gà, gia cầm cũng tăng mạnh, cứ 5 phút có từ 7 – 9 xe. Dòng người chở hàng hóa thực phẩm vào nội đô nối đuôi nhau như một dòng chảy không ngừng.

Trong một tiếng đồng hồ từ 5h đến 6h sáng, có khoảng 1.020 – 1.320 xe máy hàng hóa, có 84 – 108 xe chở gia cầm vào nội thành.

Phía trạm kiểm dịch lúc này vẫn chỉ có một mình nhân viên nam N.K.T ngồi chốt. Anh này chỉ có một hoạt động duy nhất là ngồi nhìn dòng người chở hàng hóa đi qua, đôi khi mỏi quá nhân viên này ra cửa đứng.

Nhân viên kiểm dịch chỉ ngồi yên trên ghế và quan sát qua các cửa sổ
Nhân viên kiểm dịch chỉ ngồi yên trên ghế và quan sát qua cửa sổ

Từ 6h đến 6h30, trời bắt đầu hửng sáng, dòng người chở hàng vào nội đô cũng giảm dần. Trung bình cứ 5 phút có 60 – 80 xe chở hàng, có từ 1 – 3 xe chở gà, gia cầm đi qua.

Trong vòng 30 phút có khoảng 360 – 480 xe hàng và 6-18 xe chở gà đi vào nội thành.

Phía trạm kiểm dịch: 6h21, nam nhân viên N.K.T đi xe rời trạm, để lại trạm trống. Lúc 6h23, phía đối diện trạm kiểm dịch này có một lán của nhà dân, một cảnh sát giao thông đi xe máy tới lán này và dựng xe tại đó, nhưng không vào chốt. Chốt kiểm dịch bị bỏ trống đến lúc 6h30 thì một nữ nhân viên mang sổ sách tới ngồi trạm.

Chốt kiểm dịch không một bóng người lúc 6h21 sáng 11/1/2014. Theo lời nhân viên trực này, đây là lúc giao ca
Chốt kiểm dịch không một bóng người lúc 6h21 sáng 11/1/2014. Theo lời nhân viên trực này, đây là lúc giao ca

Từ 6h30 đến 7h, lượng xe hàng đi qua giảm mạnh, lưu lượng xe đi qua không đáng kể. 6h50, nữ nhân viên rời khỏi chốt, đi vào Trạm kiểm dịch Ngọc Hồi phía đối diện, đến 6h59 quay trở lại chốt. 10 phút này trạm không có ai trông.

Từ 7h đến 7h30, lưu lượng xe máy chở hàng đi qua là không có. Người cảnh sát giao thông thấy phóng viên quay phim chụp ảnh đã mời vào chốt ngồi chơi, nói chuyện. Trong chốt khoảng thời gian này có 3 người, nữ nhân viên, cảnh sát giao thông và phóng viên. Sau đó, 7h30 phóng viên rút khỏi hiện trường.

Nhân viên kiểm dịch nữ
Nữ nhân viên kiểm dịch

Theo thống kê của PV Đất Việt, trong suốt quãng thời gian theo dõi từ 3h sáng ngày 11/1/2014 đến 7h30 sáng ngày 11/1/2014, có tất cả 1.932 – 2.424 xe máy chở hàng thực phẩm, 174 – 234 xe chở gà, gia cầm vào nội thành.

Hành động duy nhất từ phía trạm kiểm dịch là thổi một tiếng còi nhỏ của nam nhân viên N.K.T.

Trao đổi với những người bán hàng ăn sáng gần đó, những thùng xốp, thùng tôn mà người đi xe máy chở hầu hết là cá, nội tạng và gà đã giết mổ.

Việc đóng cửa đi ngủ của chốt kiểm dịch này diễn ra không phải một lần. Trước đó, 4h30 sáng ngày 8/1, phóng viên cũng có mặt ở chốt kiểm dịch và ghi nhận lại hình ảnh chốt cũng được đóng cửa và khóa ngoài.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn