Các độc chiêu "qua mặt" an ninh sân bay của tội phạm ma túy

Thứ năm, 30/10/2014, 15:01
Nhằm “qua mặt” các thiết bị kiểm tra an ninh và lực lượng hải quan sân bay, bọn tội phạm ma túy có nhiều chiêu thức cất giấu ma túy ít ai ngờ tới.

Chế tác đồ dùng cá nhân thêm ngăn chứa ma túy

Lợi dụng sơ hở về kiểm soát an ninh ở các sân bay Việt Nam, từ nhiều năm qua các đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài tổ chức cho những đối tượng gốc Phi, Việt kiều hay thậm chí đưa người Việt ra nước ngoài mang ma túy về. Bên cạnh đó, nhiều chuyến hàng được vận chuyển từ nội địa ra nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc với chiêu thức cất giấu ma túy cực kỳ tinh vi.

Đơn cử, vào ngày 10/6/2009 đối tượng Đàn Nguyễn Minh Châu (SN 1979, ngụ TP.HCM) bị lực lượng thuộc Chi cục Hải Quan và đồn biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Trung Quốc.

Ban đầu, thấy dáng vẻ nghi vấn của Châu cơ quan chức năng kiểm tra hành lý đối tượng này nhưng không phát hiện điều gì. Đến khi cơ quan chức năng phát hiện gần 400gram heroin được cất giấu trong đế hai chiếc dép Châu đang mang thì nghi phạm này mới cúi đầu thừa nhận.

Ma túy được cất giấu trong đế giày bị lực lượng an ninh sân bay phát hiện

Đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do “ông trùm” người Nigeria tên Nnaji David Ete (SN 1978) cầm đầu cũng lộ diện. Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ được 8 đối tượng còn lại. Vụ án có 3 bị cáo lãnh án chung thân và các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 – 20 năm tù.

Mức án dành cho những kẻ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là không hề nhẹ, thế nhưng nhiều đối tượng vận chuyển ma túy thuê vẫn “nhắm mắt” sa vào vì khoản tiền lớn có được. Như trường hợp của cô gái Trần Hạ Tiên (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), là sinh viên đại học.

Tối 18/7/2011, như nhiều hành khách khác, Tiên làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất sau hành trình đi từ Tazania (châu Phi) qua Doha về Việt Nam. Khi bị cán bộ Hải quan sân bay mời vào làm việc, Tiên tỏ vẻ ngơ ngác, không hiểu lý do.

Trần Hạ Tiên và chiếc va-ly hai đáy dùng để vận chuyển ma túy.

Tuy nhiên khi cán bộ Hải quan sân bay giải thích hành lý của cô có dấu hiệu nghi vấn thì Tiên bỗng tái mặt. Kiểm tra bên trong valy của Tiên, lực lượng an ninh phát hiện chiếc valy này được “thiết kế” có hai đáy. Ở đáy dưới có cất giấu lượng lớn ma túy tổng hợp (ma túy đá) lên tới 4,1kg .

Công an làm rõ Tiên thuộc đường dây vận chuyển ma túy của một đối tượng người gốc Phi. Tên này lôi kéo các cô gái trong nước vận chuyển ma túy cho hắn với thù lao 1.000 USD/chuyến. Liên quan đến vụ án, chị gái của Tiên là Trần Hạ Duy (SN 1989) đã ra đầu thú và khai nhận 3 lần chuyển “hàng” vào Việt Nam.

Giấu ma túy trong thực phẩm, nuốt vào bụng…

Nắm bắt được cách kiểm soát, soi hành lý bằng máy móc ngày càng hiện đại của cơ quan an ninh sân bay, tội phạm ma túy trở nên ranh mãnh hơn, sáng tạo ra nhiều chiêu thức cất giấu tinh vi hơn.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 10/2014, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện lô ma túy nặng 1,73kg (trị giá 11 tỷ đồng) được cất giấu trong hộp nhang của nữ hành khách người Thái Lan. Hộp nhang chứa ma túy trên được nữ hành khách để trong valy, gửi theo dạng ký gửi. Đáng nói là trước khi bị bắt giữ ở TP.HCM, cô gái này đã mang trót lọt valy trên qua 4 quốc gia.

Hay như vụ ba người Philippines bị bắt giữ khi “mang” tổng cộng 13kg ma túy đá từ Doha quá cảnh sân bay Bangkok trước khi về Việt Nam. Các đối tượng ép mỏng ma túy “đá” cho vào các túi ni-lông nhét vào đáy dưới của valy hai đáy.

Theo một cán bộ hải quan sân bay, máy soi rất khó phát hiện ma túy khi bọn tội phạm sử dụng chiêu thức trên. Hay cách thức cao hơn như dán mỏng ma túy trên mặt ni-lông, hay ép chặt bên trong bìa quyển tạp chí.

Việc “ngụy trang” ma túy được bọn tội phạm nâng lên một bậc trong thời gian gần đây lực lượng hải quan sân bay liên tục phát hiện những kiện hàng là dầu gội, mỹ phẩm, bột chiên, hộp sữa trẻ em, đường thốt nốt… khi làm thủ tục ở sân bay.

Ma túy được "ngụy trang" bằng đường thốt nốt

Như vụ vận chuyển ma túy của Nguyễn Kant (SN 1971, Việt kiều Australia) gây sự chú ý vì chiêu cất giấu chưa từng có. Bằng cách cho ma túy vào bao cao su, bong bóng sau đó nuốt vào bụng, Nguyễn Kant đã vượt qua kiểm tra an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhưng khi máy bay đi Sydney bay được 1,5 giờ thì một gói ma túy trong ổ bụng bị vỡ khiến Nguyễn Kant bị ngộ độc, nôn ói. Phi hành đoàn buộc phải quay lại sân bay và chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ lấy ra từ bụng Nguyễn Kant nhiều gói ma túy với tổng trọng lượng hơn 0,5kg.

Để đối phó với loại tội phạm vận chuyển ma túy Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an đã thành lập lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến hàng không và đường biển, được kỳ vọng kiểm soát chặt chẽ từ người đến hàng hóa khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn