Vụ cháy 6 người chết thảm ở Hải Phòng: Xé lòng nghe gào thét trong biển lửa

Thứ hai, 29/12/2014, 13:22
Khi vụ cháy thảm khốc khiến 6 người chết ở Hải Phòng được phát hiện sáng sớm nay 29/12, các nạn nhân gào thét cầu cứu nhưng do ngọn quá lửa lớn, cửa lại khoá trong nên những người bên ngoài đành bất lực.

Đưa thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường vụ cháy

Đưa thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường vụ cháy.

Sáng sớm nay 29/12, ngay khi phát hiện đám cháy ở gia đình cụ Nguyễn Thúy Điều (SN 1932), tại số nhà 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, những người hàng xóm đã lập tức đổ xô đến để ứng cứu. Lúc này họ nghe rõ tiếng các nạn nhân gào thét hoảng loạn cầu cứu ở bên trong ngôi nhà đang bốc cháy.

Nhưng do đám cháy quá lớn, ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà, cửa lại khoá trái từ bên trong nên những người đứng bên ngoài đành bất lực. Những người hàng xóm "tắt lửa tối đèn có nhau" đã se lòng khi nghe bà Phạm Thị Kiều (con dâu cụ Điều) vừa kêu cứu và gọi con trai mới 12 tuổi giữa biển lửa bao trùm căn nhà.

Căn nhà bị ngọn lửa quá lớn bao trùm - Ảnh: CTV

Căn nhà bị ngọn lửa quá lớn bao trùm - Ảnh: CTV

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, 5 giờ 15 phút ngày 29/12, tại gia đình cụ Nguyễn Thúy Điều (SN 1932), tại số nhà 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Vụ hoả hoạn làm 6 người trong cùng một gia đình tử vong, toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà bị cháy rụi.

Theo Đại tá Hoàng Xuân Khu, Trưởng phòng tham mưu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Hải Phòng, ngay sau khi nhận được tin báo cháy, chỉ 10 phút sau (lúc 5 giờ 28 phút), Cảnh sát PCCC  thành phố đã cử ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy, không để cháy lan.

Đến 5 giờ 45 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt nhưng cả 6 người trong gia đình ông Điều đều chết thảm trong đám cháy.

Các nạn nhân gồm cụ Nguyễn Thúy Điều (SN 1932) và vợ là cụ bà Lưu Thị Phượng (SN 1933), ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1968, con trai cụ Điều) cùng vợ là bà Phạm Thị Kiều (SN 1973) và hai con của ông Vinh - bà Kiều là Nguyễn Quang Minh (SN 1995) và Nguyễn Thành Chung (SN 2002).

Đưa những vật dụng cháy khỏi ngôi nhà

Đưa những vật dụng cháy khỏi ngôi nhà.

Vật vã bên các thi thể im lìm trên cáng thương, bà Nguyễn Thị Bích Nga, con gái ông Điều, thuật lại trong nước mắt: 5 giờ 15 phút, bà nhận được tin báo cháy của hàng xóm. Ngay sau đó, bà có mặt tại nhà bố đẻ và chết lặng khi chứng kiến cảnh đau lòng trên. Đau lòng hơn nữa, em dâu bà là Phạm Thị Kiều đang mang thai tháng thứ 3.

Được biết vợ chồng ông bà Vinh - Kiều đều làm nghề may tại nhà.

Thi thể các nan nhân được cơ quan chức năng đưa đến Nhà tang lễ quân khu 3 để tiến hành khám nghiệm tử thi

Thi thể các nan nhân được cơ quan chức năng đưa đến Nhà tang lễ quân khu 3 để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo cơ quan chức năng, khi lực lượng trinh sát tiếp cận hiện trường, cửa xếp bên ngoài bị khóa, cửa gỗ kính bị khóa trong, trinh sát phải phá cửa, hút khói, làm mát nhưng do có rất nhiều vải vóc, máy may chắn ngang cửa và toàn bộ gác xép bị đổ sập, công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 8 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 6 thi thể nạn nhân. Ngay sau khi được đưa ra ngoài, thi thể các nạn nhân được cơ quan chức năng đưa đến Nhà tang lễ quân khu 3 để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy thảm khốc này.

Ngay trong sáng 29/12, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp báo. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của lãnh đạo và nhân dân thành phố trước mất mát của gia đình.

"Đây là vụ cháy rất thương tâm. Lực lượng chữa cháy mất rất nhiều thời gian để phá cửa vì cửa khóa trái từ bên trong" - ông Bình nói và cho biết với những nỗ lực, trách nhiệm, lãnh đạo thành phố sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Người nhà các nạn nhân bàng hoàng trước tin dữ

Người nhà các nạn nhân bàng hoàng trước tin dữ.

Vụ cháy 6 người chết thảm ở Hải Phòng: Xé lòng nghe gào thét trong biển lửa

Trước mắt, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trích từ Quỹ tình nghĩa hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng; Hội chữ thập đỏ quận Lê Chân hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân và vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân của quận chia sẻ khó khăn với gia đình. UBND quận Lê Chân sẽ cùng với gia đình lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân.

Hiện tại các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn