Kinh hoàng người đàn ông bị chém chết dã man trong đêm

Thứ ba, 11/08/2015, 13:47
Nạn nhân là một đại úy quân đội phục viên, đang hưởng chế độ bệnh binh, được người thân phát hiện chết vào sáng sớm 11.8, với vết chém sâu sau gáy cùng nhiều vết thương khác…

Vụ án mạng xảy ra tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Trốn (SN 1952, thường trú tại xã Ninh Phụng), bị chém vào thời điểm rạng sáng 11.8.

Nạn nhân bị chém chết dã man trước hiên nhà.

Thông tin ban đầu: Khoảng 4h sáng, người dân trong thôn nghe tiếng kêu khóc thất thanh phát ra từ nhà ông Trốn. Khi chạy qua, họ thấy ông Trốn nằm ngửa chết trong vũng máu trước hiên nhà. Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi, giáo viên) ôm thi thể chồng gào khóc thảm thiết.

Khi công an đến hiện trường thấy nạn nhân chết ở tư thế nằm ngửa, vết chém sau gáy dài và sâu tạo thành độ hở khoảng 5cm, gần đứt lìa đầu, trên người nạn nhân có phủ một tấm vải mỏng (nghi là do hung thủ đắp lên). Ba tủ đồ đạc trong nhà đều bị mở tung, hiện trường có sự giằng co.

Bà Lan cho biết ông Trốn ngủ phòng ngoài, bà ngủ phòng trong. Sáng sớm bà dậy gọi chồng cùng đi tập thể dục thì hốt hoảng phát hiện chồng đã chết thảm.

Ông Trần Ngọc Thơ - Phó chủ tịch UBND xã Ninh Phụng - cho biết: Ông Trốn là quân nhân phục viên, cấp hàm đại úy, đang hưởng chế độ bệnh binh tại xã. Ông Trốn có 2 con riêng ở ngoài Bắc. Sau khi ly dị, ông vào Ninh Phụng sinh sống hơn 10 năm nay và lấy bà Lan. Cả hai vợ chồng đều hiền lành, ít giao tiếp.

Theo DânViệt

Các tin cũ hơn