Bắt nghi phạm chém chết đại úy quân đội trong đêm

Thứ tư, 12/08/2015, 08:04
Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ nghi phạm chém chết đại úy quân đội phục viên vào rạng sáng 11.8. Nghi phạm là người cùng xóm và chính là người đã đến báo công an xã ngay sau khi gây án, rằng thấy nhóm người vào nhà nạn nhân trộm cướp, giết người.

Tối 11.8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Nguyễn Văn Thái (21 tuổi, trú thôn Hòa Xuân 2, Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về vụ chém chết ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, trú cùng thôn với Thái) vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày.

Khám xét nhà của Thái, công an thu giữ được con dao, bộ quần áo của nghi phạm này khi gây án cùng một số tang vật vụ án khác.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thái

Theo thông tin ban đầu, Thái khai đã đột nhập vào nhà ông Trốn để trộm tài sản. Khi đang lục lọi tìm tài sản thì bị ông Trốn phát hiện, lao vào giằng co. Thái đã đâm và chém ông Trốn chết tại chỗ.

Gây án xong, Thái vờ đến công an xã trình báo đã thấy một số người đột nhập vào nhà ông Trốn giết người, cướp tài sản. Nhưng lời trình báo của Thái không được chú ý vì lúc đó người Thái có hơi men.

Công an xã Ninh Phụng cho hay, Thái mồ côi cha, ở với bà ngoại, thất nghiệp và hay trộm cắp vặt, say xỉn, quậy phá.

Như tin đã đưa, vào khoảng 4 giờ sáng 11.8, người dân thôn Hòa Xuân 2 (Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) nghe tiếng kêu thất thanh, chạy tới thì thấy vợ ông Nguyễn Văn Trốn đang khóc la thảm thiết bên xác chồng. Nạn nhân nằm chết trước thềm nhà với nhiều vết thương, trong đó có vết chém dài và rất sâu sau gáy. Ông Trốn là đại úy quân đội phục viên, đang hưởng chế độ bệnh binh.

Theo DânViệt

Các tin cũ hơn