Nguyễn Hải Dương loay hoay thực nghiệm lại hành vi thảm sát

Thứ ba, 11/08/2015, 10:40
Bị can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến được đưa lên lầu của biệt thự, loay hoay diễn lại hành vi giết người của mình.
Sáng 11/8, hai bị can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến sát hại dã man 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ đã được đưa tới hiện trường để thực hiện lại hành vi của mình trong đêm 7/7.
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động bảo vệ an ninh cho buổi thực nghiệm hiện trường

Công tác phong tỏa hiện trường đã được cơ quan công an tỉnh Bình Phước thực hiện xong. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị được huy động bảo vệ an ninh hiện trường. Đã có rất đông người dân tụ tập xung quanh khu vực này để theo dõi việc thực nghiệm.

Khoảng 8h sáng 11/8, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) đã được dẫn giải trở lại khu biệt thự tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành) để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người. Hai nghi phạm được chở trên xe bít bùng chạy thẳng vào cổng bên hông nhà ông Mỹ, phía sau nhiều xe cảnh sát khác.

Hai nghi phạm được chở trên xe bít bùng chạy thẳng vào cổng bên hông nhà ông Mỹ

Nghi can Nguyễn Hải Dương trong chiếc áo khoác đen, nón bảo hiểm màu xanh. Khi được đưa lên tầng một của căn biệt thự, Dương loay hoay để diễn lại cảnh cùng Tiến ra tay thảm sát.

Đến 8h40 phút, Dương và Tiến được đưa lên lầu, tay cầm dao để bắt đầu mô tả lại hành vi của mình. Theo lời khai của Dương, sau khi lọt được vào nhà ông Lê Văn Mỹ, Dương ra tay ngay với nạn nhân đầu tiên là Dư Minh Vỹ (14 tuổi), cháu ruột của chủ nhà.

Rất đông người dân hiếu kỳ tới xem

Sau đó, Dương và Tiến trèo lên phòng ngủ ở lầu 1, khống chế Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái chủ nhà, đồng thời là người yêu cũ của Dương và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ruột ông Mỹ) rồi quay xuống tầng trệt bắt trói vợ chồng ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi) và em Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai ông Mỹ).

Tại đây, sau khi đã khống chế tất cả người trong nhà, Dương bắt đầu truy hỏi nơi gia đình cất giấu tiền, vàng nhưng không thành. Dương lần lượt sát hại em Quốc Anh, ông Mỹ và bà Nga. Dương khai nhận mình là người trực tiếp ra tay sát hại cả 6 mạng người, Tiến là người hỗ trợ Dương bắt trói các nạn nhân.

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 7/7 tại cơ sở sản xuất gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng làm 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ chết thảm.

Xe cứu hỏa cũng được huy động tới hiện trường

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến sau 3 ngày gây án. Dương khai nhận vì hận tình người yêu là con gái ông Mỹ nên đã ra tay thảm sát cả nhà để trả thù. Toàn bộ 6 người có mặt trong nhà hôm 7/7 đều bị chính Dương ra tay giết chết, riêng bé Na (18 tháng tuổi, con gái út của vợ chồng ông Mỹ) may mắn sống sót do hung thủ không nỡ ra tay.

Cũng liên quan đến vụ án, chiều tối 10/8, Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nghi can thứ 3 là Trần Văn Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo thông tin, Thoại đã đồng ý với lời rủ của Nguyễn Hải Dương cùng tới nhà nạn nhân Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) để gây án.

Theo VOV

Các tin cũ hơn