Người đàn ông mang thi thể vợ từ Sài Gòn về quê khai tử

Thứ hai, 04/07/2016, 08:46
Thấy người đàn ông làm nghề giết mổ ở TP.HCM đem xác vợ có nhiều thương tích về Tiền Giang khai tử, cảnh sát điều tra do nghi ngờ án mạng.

Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM, ngày 3/7 tạm giữ ông Nguyễn Văn Nghĩa (44 tuổi) để làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, vợ ông Nghĩa).

Cảnh sát tìm dấu vết trong căn nhà nạn nhân tử vong.

Hai hôm trước, ông Nghĩa đem thi thể vợ về quê ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, để an táng và lên chính quyền địa phương làm thủ tục khai tử. Thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra, gia đình yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến khám nghiệm căn nhà nơi hai vợ chồng ông Nghĩa thuê trọ trên đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, phát hiện nhiều vết máu loang lổ trên nền đất và một con dao dính máu. Thi thể bà Giang cũng được đưa lên TP.HCM để phục vụ điều tra.

Gia đình nạn nhân cho hay, bà Giang lên Sài Gòn thuê nhà sống cùng con gái, còn ông Nghĩa làm nghề giết mổ, thường xuyên ở lại chỗ làm. Trước thời điểm phát hiện bà Giang tử vong những người xung quanh không nghe tiếng cãi vã hoặc dấu hiệu nghi vấn gì.

"Chúng tôi tình nghi đây là vụ án mạng", một cán bộ điều tra cho hay.

Theo VNE

Các tin cũ hơn