Nữ 'hiệp sĩ' gài bẫy bắt thanh niên lừa tài sản

Thứ bảy, 02/07/2016, 08:50
 Lừa được xe máy hiệu Air Blade, Khởi tiếp tục trộm 5 triệu đồng của bạn gái mới quen rồi tẩu thoát. Nữ "hiệp sĩ" ở Bình Dương sau đó tìm cách hẹn hò người này rồi bắt giao công an.

Ngày 1/7, “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) giao Nguyễn Hoàng Khởi (31 tuổi, quê Cà Mau) cho cơ quan Công an xã Phú An (thị xã Bến Cát, Bình Dương) xử lý theo thẩm quyền.

Khởi được xác định là nghi can trộm tiền và chiếm đoạt xe máy của chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (28 tuổi, ngụ xã Phú An).

Nghi can Nguyễn Hoàng Khởi bị nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương bắt giữ. Ảnh: Thanh Hải.

Theo thông tin ban đầu, Khởi lên mạng làm quen với Ngọc Anh. Ngày 28/6, anh ta mượn xe máy hiệu Air Blade màu đỏ mà cô gái mới mua và trộm 5 triệu đồng của Ngọc Anh rồi tẩu thoát.

Biết bị lừa, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Trong lúc cảnh sát chưa tìm ra nghi can, nạn nhân tìm “hiệp sĩ” nhờ giúp đỡ.

Nhận tin, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng Lương Văn Hóa, Võ Thanh Quốc, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Công Nguyên và Lê Văn Thuận lên đường truy tìm. 14h30 cùng ngày, nhóm này cử nữ “hiệp sĩ” Phạm Thanh Tiền nối liên lạc với nghi can rồi hẹn gặp tại quán cà phê trên địa bàn phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một).

Khi Nguyễn Hoàng Khởi đến quán thì bị Hải cùng đồng đội khống chế, giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu thanh niên 31 tuổi khai nhận hành vi trộm tiền của cô gái. Anh ta cũng thừa nhận lừa nạn nhân để chiếm đoạt chiếc xe tay ga.

Theo Zing

Các tin cũ hơn