Cá độ Euro 2016: Nghịch lý chủ bảng lãi kếch sù vẫn bán nhà trả nợ

Thứ sáu, 01/07/2016, 13:22
Cá độ mùa EURO có sức hút lớn với kẻ ham cá độ. Nhưng có một nghịch lý ít người biết, chủ bảng bóng lãi kếch sù trên sổ sách vẫn phải bán nhà trả nợ, thành kẻ tay trắng.
Cá độ đá bóng có nhiều hình thức

Theo tìm hiểu của PV, khi trái bóng Euro 2016 lăn cũng là lúc nhiều đánh bạc dưới hình thức cá độ đá bóng diễn ra. Nó càng nóng hơn khi giải đấu về cuối.

Vốn là chủ của một quán karaoke đông khách ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, bản thân Hiếu "mán" cũng từng là kẻ nhẵn mặt ở khắp các bảng bóng ở địa phương.

Trải qua nhiều đêm thức trắng kịch tính mỗi khi trái bóng Euro lăn, cùng “thi đấu” với các cầu thủ mà tuyệt nhiên không có mùa nào là không "báo nhà". Hiếu "mán" hiểu rõ ràng rằng nếu chỉ làm con bạc thì sẽ chỉ luôn nhận trái đắng, không bao giờ có cơ hội mở mày mở mặt.

Trận Đức và Italia rạng sáng ngày 3/7 được nhiều người hâm mộ chờ đón

Các dân chơi bóng “cỏ” (Các giải vô địch trên khắp thế giới – PV) luôn truyền tai nhau tránh xa những giải đấu lớn bởi tính rủi ro cao. Nhưng Euro, WorldCup vẫn có sức hút riêng đối với các tay chơi nửa mùa vì tính chất rốt ráo, mấy năm mới diễn ra trong vẻn vẹn có một tháng. Hiếu biết điều này nên có một quyết định mang tính đột phá, làm chủ bảng.

Hiếu "mán" nhẩm phép tính đơn giản, mỗi quả (1 triệu đồng) mà khách chơi thì Hiếu cắt được 2 giá (200 nghìn đồng), mỗi đêm khách chơi khoảng 100 triệu thì Hiếu nghiễm nhiên thu về 20 triệu, cực kỳ an toàn và không thể thua lỗ.

Nghĩ là làm, cắt từ Tổng một trang bóng (website cá độ, thể hiện kèo, nhập tiền trực tuyến) 200 triệu đồng, Hiếu thông báo cho chiến hữu biết để báo bóng thẳng cho mình, Hiếu khẳng định sẽ cắt phế cực thấp. Với những dân chơi bóng, có một điều kỳ lạ là thua vài ba chục triệu đồng còn không ức bằng bị chủ bóng cắt phế quá 1 – 2 giá. Nên khi thấy Hiếu chỉ cắt đều 2 giá cho 1 kèo, chiến hữu nào cũng vui vẻ, bảng của Hiếu vì thế mà đông khách chỉ sau hai ngày đầu Euro 2016 khởi tranh, những tính toán của Hiếu tỏ ra chính xác.

Bàn thắng được ghi nhưng nhiều con bạc không vui

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến ngày thứ 3, thay vì giam tiền đúng 12h trưa, Hiếu bắt đầu thấy lác đác có khách trả muộn hoặc chịu nợ. Điều này thực ra không có gì lạ, bởi khách của Hiếu ngoài những tay chơi có thâm niên, còn có những gà mờ, công nhân. Những người này ban đầu chỉ định chơi cho vui nhưng ngấm lúc nào không biết.

Cá độ bóng đá không giống như những loại hình cờ bạc khác, dân chơi nếu đã thanh toán ngày hôm trước thì hôm sau có thể chơi bao nhiêu tuỳ thích mà ít xót nhất vì không phải rút tiền mặt trả ngay. Chính vì điều này mà các tay độ gà mờ thường sập lúc nào không biết, chỉ đến khi không còn một trận bóng nào diễn ra thì mới ngớ người nhận ra không còn cơ hội gỡ.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, số nợ cứ tăng dần đều qua mỗi trận. Một chủ nợ cò con như Hiếu "mán" thì khách nợ nghĩa là mất tiền quay vòng, không có tiền giam cho Tổng thì đồng nghĩa với bảng bị cắt, như thế thì không thể cho khách gỡ, mà với dân chơi cờ bạc thì hiếm khi có chuyện chủ không cho gỡ mà thanh toán đàng hoàng. Có đôi lúc Hiếu chỉ cầu lạy cho tối nay khách đỏ, đánh kèo nào ăn kèo đấy để sớm bù nợ nhưng nào có được.

Dính vào vòng quay này, mỗi ngày đi thu tiền đối với Hiếu "mán" như một cơn ác mộng vì thu được thì ít mà khách khất thì nhiều, để duy trì được bảng của mình, Hiếu lại phải tự quay quắt vay nợ để thanh toán kịp hẹn với Tổng. Vòng bảng kết thúc, những con số thể hiện trong sổ sách cho Hiếu biết mình đang có lãi, nhưng thực tế số tiền đó chỉ có ở trên giấy, còn khách thì chưa biết khi nào mới chịu thanh toán.

Hiếu bóp đầu lo lắng, suy tính xem các bát họ nóng, những khoản vay lãi "8 phân" (8.000/triệu/ngày) đến khi nào sẽ phát tác khiến Hiếu không thể chống chịu được nữa, biết đâu sẽ phải bán nhà… ra đê!?

Đường dây cá cược đá bóng ven đô bị triệt phá

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1973), Nguyễn Hữu Tiến (SN 1983) và Vương Kỷ Mùi (SN 1979) cùng ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội để điều tra về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo đó, khi giải bóng đá EURO 2016 bắt đầu diễn ra, Quân đã lợi dụng các trận đấu bóng để cá độ. Để đứng ra tổ chức bắt độ, Quân sử dụng máy tính để bàn đăng nhập vào website “m88.com” rồi theo dõi tỷ lệ cá cược của từng trận bóng. Sau đó, Quân sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho các con bạc là người cá độ. Căn cứ tỷ lệ cá cược, các con bạc sẽ đặt cược với Quân qua tin nhắn, hoặc gọi điện trực tiếp.

Theo lời khai của Quân, trong thời gian từ ngày 10 đến 19/6, Quân bị thua khoảng 20 triệu đồng nên đã tạm nghỉ chơi cá độ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện Quân và Nguyễn Hữu Tiến vẫn thường xuyên cá độ bóng đá với nhau. Cụ thể, trong trận đấu giữa Croatia gặp Tây Ban Nha (tối 22/6), Quân cá độ và thua Tiến 5 triệu đồng; trận Thụy Điển gặp Bỉ diễn ra vào rạng sáng 23/6, Quân cá độ với Tiến số tiền 2 triệu đồng và trận Italia gặp Cộng hòa Ireland, 2 triệu đồng.

Theo Người Đưa Tin

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích