Những ngày cuối cùng của tử tù Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

Thứ sáu, 17/11/2017, 08:24
“Tôi vào thăm nó cách đây hơn 10 ngày, nó im lặng, không nói gì cả. Tâm niệm của nó sau khi chết sẽ được hỏa táng và đưa tro cốt vào chùa”, cha của Nguyễn Hải Dương kể.  

“Dương đón nhận chuyện thi hành án nhẹ nhàng lắm. Các phạm nhân khác còn kể cậu ấy hát bolero rất hay nữa”, luật sư Đỗ Hải Bình, người được chỉ định bào chữa cho Nguyễn Hải Dương tại phiên phúc thẩm chia sẻ khi vào trại tạm giam thăm tử tù cách đây 15 ngày.

"Cha mẹ nào không đau khi con mình sắp chết"

Theo luật sư Bình, tâm lý của Dương khá ổn định, không quá sợ hãi hay hoang mang. Dương cũng như các tử tù khác đều không được thông báo thời điểm thi hành án tử để tránh ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe.

Vốn có giọng hát rất hay nên những ngày gần đây, Dương hay hát cho các phạm nhân khác cùng nghe.

“Thời điểm tôi vào thăm thì cơ quan thi hành án vẫn chưa có ấn định ngày, Dương cũng không biết gì. Cậu ấy cũng không hề xin ân xá. Có lẽ Dương đã biết được ngày mình đền tội sớm muộn cũng đến”, luật sư Bình nói.

Về phía gia đình Dương, ông Nguyễn Phú Hải (49 tuổi, cha của Dương) cho biết gia đình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày 17/11 vì cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình ông làm đơn nhận xác.

Nguyễn Hải Dương tại phiên xử phúc thẩm tháng 7/2016. Ảnh: Lê Quân.

“Tôi vào thăm nó cách đây hơn 10 ngày, nó im lặng, không nói gì cả. Tâm niệm của nó sau khi chết sẽ được hỏa táng và đưa tro cốt vào chùa”, ông Hải nói. Còn mẹ Dương sau khi nghe tin con trai sẽ thi hành án tử vào ngày 17/11 đã khóc đến ngất xỉu.

"Dù đã xác định được tâm lý là con sẽ đền tội đó nhưng có cha mẹ nào không đau khi con mình sắp chết", ông Hải ngậm ngùi.

Trước đó, tử tù Dương có nguyện vọng xin được hiến xác cho y học nhưng do thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc nên đề nghị này không được chấp thuận.

Mẹ của Vũ Văn Tiến tiếp tục xin giảm án cho con

Những ngày này, khi thông tin Nguyễn Hải Dương sẽ bị hội đồng thi hành án tiêm thuốc độc thì bà Vũ Thị Thi (47 tuổi), mẹ của Vũ Văn Tiến, bị án tiếp tay cho Dương sát hại 6 sinh mạng luôn sống trong tâm trạng hoang mang, sợ rằng con trai mình cũng sắp bị "gọi tên".

"Dương tới ngày chết rồi, chẳng lẽ con tôi cũng đến ngày tận cùng rồi sao?", bà Thi lo lắng.

Vũ Văn Tiến tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Lê Quân.

Bà Thi cho biết lần vào thăm con gần nhất là vào ngày 2/11, lúc này Tiến buồn rầu, tâm trạng bất an. Cậu ta có hỏi mẹ: "Bên trại giam có gọi điện gì cho mẹ không?" rồi lại cúi mặt.

Không đành nhìn con như vậy, bà bảo rằng sẽ ra Hà Nội gặp Chủ tịch nước để xin giảm án cho con trai.

“Trước đó, tôi có ý định qua Tết sẽ trực tiếp ra Hà Nội gửi đơn xin giảm án tử hình cho con trai tới các cơ quan chức năng. Nhưng giờ thằng Dương thi hành án sớm, nên tôi đã quyết định ra Hà Nội luôn vì sợ sẽ không kịp mất", bà nói vội.


Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích