Giang hồ bắn người ở bến xe Miền Đông để trả thù cho anh

Thứ ba, 12/12/2017, 12:31
Nghi người xe ôm báo công an bắt anh trai vì mua bán ma túy, Minh "lâu đài" cầm súng truy sát nhưng nạn nhân may mắn chạy kịp.

Ngày 12/12, TAND TP.HCM đưa Trần Quý Minh (50 tuổi) còn gọi là Minh "lâu đài" ra xét xử về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, Minh nghi ngờ anh Quang - hành nghề xe ôm trước bến xe Miền Đông - là người báo công an bắt anh mình về hành vi mua bán ma túy, nên nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Minh tại tòa hôm nay.

Đầu tháng 5/2016, Minh về quê rồi ra ga Nam Định mua khẩu súng K54 cùng 6 viên đạn với giá 8 triệu đồng.

Chiều 7/9/2016, khi anh Quang đang ngồi đợi khách tại cổng bến xe thì Minh xuất hiện. Thấy hắn chĩa súng về phía mình, anh Quang vội nhảy khỏi xe bỏ chạy nên may mắn không bị trúng đạn. Viên đạt cắm vào chậu cây cảnh cách chỗ anh Quang ngồi gần 3 mét.

Minh cầm súng đuổi theo anh Quang nhưng do đường đông, không kịp. Hắn đem vứt khẩu súng cùng 5 viên đạn xuống cầu Kinh (quận Bình Thạnh) rồi bỏ trốn. Sau hơn một tháng sống lang thang, Minh bị bắt.

Tại tòa hôm nay Minh thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt anh ta 14 năm tù về hai tội danh.

Trước đó, Minh từng có nhiều tiền án về các tội Trộm cắp, Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích