Đắk Lắk: Lừa xe tay ga của người quen cũ

Chủ nhật, 17/06/2012, 16:58
Hùng tìm đến nhà cô gái hơn mình chục tuổi đã quen khi làm thợ hồ để mượn xe "đi công việc" rồi mất hút.

>>Quận 6: Giả xin việc trộm xe tay ga
>>Quận 5: Xỉn, bị cướp xe tay ga
>>TP HCM: Truy xét vụ giết người, cướp xe ôm

Hùng tại cơ quan điều tra

Ngày 17/6, Công an thị xã Gia Nghĩa đã chuyển giao Nguyễn Thái Hùng (18 tuổi) cho Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, tháng 8/2011 làm phụ hồ tại công trình xây dựng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thị xã Gia Nghĩa). Tại đây, Hùng quen với chị Lê (28 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột). Đến đầu năm 2012, chị này nghỉ việc về quê.

Tháng 5/2012, Hùng đón xe lên thăm chị Lê. Thấy chị này có chiếc xe Attila, anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt. Một tháng sau Hùng quay lại tìm chị Lê mượn xe đi gặp bạn rồi chạy thẳng về thị xã Gia Nghĩa. Dù nhiều lần chủ nhân gọi điện đòi xe nhưng anh ta không nghe máy.

Sau đó, Hùng xin vào làm thợ lắp ráp máy lọc nước trong xã. Ngày 15/6, được công ty điều xuống huyện Đắk R’lấp lắp máy cho khách hàng nhưng sau khi nhận tiền Hùng chiếm đoạt luôn. Giám đốc công ty tìm hiểu về nhân viên, nguồn gốc chiếc xe máy Hùng đi thì phát hiện anh ta là kẻ lừa đảo nên đã báo cho khổ chủ.

Chị Lê lập tức tìm đến công an thị xã Gia Nghĩa nhờ giúp đỡ. Tối 16/6, Hùng bị bắt cùng tang vật.

 

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn