Hạt trưởng kiểm lâm tự sát bằng loạt đạn AK

Thứ hai, 06/08/2012, 16:43
Sau loạt nổ liên thanh phát ra từ phòng làm việc của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tiên Yên- Đỗ Văn Quyền, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện ông gục trong vũng máu.

>> Chồng cắt cổ vợ rồi tự sát
>> Ôm mìn tự sát vì bị cấm yêu: Còn nhiều uẩn khúc
>> Hóc Môn: Đâm chết vợ rồi tự sát 
>> Cảnh sát giao thông tự tử vì nợ nần

 


Thi thể ông Quyền đã được đưa về gia đình an táng vào 2h sáng nay, ngày 6/8
 

Theo một nhân viên trong Hạt kiểm lâm thì trước khi xảy ra sự việc này, ông Quyền có mang khẩu súng AK ra hỏi anh em về cách sử dụng nấc lên thanh trên súng như thế nào. Và thật bàng hoàng khi sự việc đau lòng này lại xảy ra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tại hiện trường, khoảng 2h sáng ngày 6/8, thi thể ông Quyền đã được đưa về đến nhà ở tổ 12, khu 4, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long, để làm lễ an táng.

Trong con mắt của bạn bè, đồng nghiệp, ông Quyền là người chính trực, mẫn cán. Trong thời gian ông phụ trách Hạt kiểm lâm Tiên Yên, chưa từng xảy ra sự vụ gì lớn. Tại buổi tang lễ của ông Quyền, có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp trong ngành kiểm lâm đến chia buồn cùng gia đình.

Trong niềm đau xót, một người thân trong gia đình ông Quyền tâm sự:

“Mặc dù anh Quyền liên tục phải lên bệnh viện K ở Hà Nội để chữa trị, nhưng bệnh ung thư quái ác phát triển rất nhanh nên sức khỏe của anh năm nay yếu đi rất nhiều. Ngoài ra, anh cũng phải chịu một áp lực rất lớn từ cậu con trai đang theo học Trường Đại học An ninh bị tai nạn, phải nhiều lần mổ đi, mổ lại… Phải chăng đây là điều khiến anh u uất, dẫn đến nỗi đau này?”.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng, qua chứng cớ thu thập được, bước đầu cho thấy cái chết của ông Quyền là do tự sát bằng súng.
 

Theo DanViet

Các tin cũ hơn