TP.HCM: Bắt băng nhóm chém lìa tay nạn nhân cướp iPhone “rởm”

Thứ hai, 06/05/2013, 09:31
Sau gần 5 tháng gây ra vụ chém lìa tay nạn nhân để cướp chiếc iPhone "rởm" xuất xứ từ Trung Quốc, nghi can cuối cùng trong băng cướp táo tợn này là Trần Minh Tuấn đã sa lưới khi hắn mò về thăm nhà.

Đối tượng bị các trinh sát công an Quận 8 bắt là Trần Minh Tuấn (tức “Bờm”, 20 tuổi, ngụ quận 10). Trước Tuấn, công an quận này cũng đã bắt khẩn cấp Trần Chính Đại (27 tuổi, ngụ phường 1, quận 10) và Nguyễn Hữu Long (16 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đại khai nhận, vào tối 14/12, do hết tiền ăn xài nên Đại cùng Trần Minh Tuấn đi gặp Long để bàn kế hoạch đi cướp tài sản. Tuấn đã mua một mã tấu dùng làm hung khí khi đi “ăn hàng.
 
 
Băng cướp chém lìa tay nạn nhân cướp điện thoại iphone "rởm"
 
Cả 3 tên lên một xe máy, đảo nhiều vòng để “tìm mồi”. Khi đến trước số 815 Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8), bọn chúng phát hiện anh B.N.Đ (quê Thanh Hóa), đứng gọi điện thoại ngay trước nơi làm việc.

Ngay lập tức, Đại nhảy xuống áp sát chém vào tay trái (tay cầm điện thoại) của anh Đ.. Cùng thời điểm này, tên Long chạy đến nhặt “chiến lợi phẩm” rồi cả 3 nhanh chóng rồ ga xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng cánh tay trái gần đứt rời.

Anh Đ. cho biết mới từ quê Thanh Hóa vào TP.HCM làm đá hoa cương cho một người quen. Chiếc điện thoại bị cướp là loại điện thoại iPhone của Trung Quốc mà anh Đ. mới mua với giá 600 ngàn đồng.

Từ những manh mối thu thập được, các trinh sát đã bắt được tên Đại khi hắn đang lang thang tìm chỗ mua ma túy. Đại vốn là đối tượng nghiện “hàng đá” rất nặng và mới được ra tù vào tháng 3/2012 sau khi thụ án 7 năm về tội “Cướp giật tài sản” và  “Cố ý gây thương tích”.
 
Sau khi tóm gọn được Đại, cảnh sát tiếp tục bắt được tên Long khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Tân Trụ (phường 15, quận Tân Bình). Gần 5 tháng sau, nghi can cuối cùng trong băng cướp táo tợn này là Trần Minh Tuấn đã sa lưới khi hắn mò về thăm nhà.
 
Theo một cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Quận 8, các đối tượng tham gia vụ cướp là những con nghiện mà túy, thường sử dụng ma túy đá.
 
Bọn chúng khá manh động khi thực hiện việc chém trước làm cho nạn nhân gục xuống, không còn khả năng chống cự rồi cướp tài sản. Đặc biệt, thủ đoạn chém trước cướp sau của băng nhóm này còn nhằm mục đích “dằn mặt” những người truy đuổi hoặc làm cho mọi người lầm tưởng rằng đây là vụ thanh toán thù oán cá nhân nên ít ai dám can thiệp.
 
Theo Dantri

Các tin cũ hơn