Những bữa tiệc kỳ lạ trong lịch sử

Thứ sáu, 07/02/2014, 08:09
Trong các lễ hội ở biệt thự của một bá tước người Pháp, khách đến dự phải hóa trang thành những chiếc ô tô và mặc trang phục để lộ ra phần cơ thể họ cảm thấy thích thú nhất.
ky la

Trong những năm 1920, bá tước Etienne de Beaumont nổi tiếng khắp châu Âu và Bắc Mỹ vì ông tổ chức những bữa tiệc hóa trang khác lạ tại biệt thự ở Rue Duroc, Paris trong mùa hè. Đặc biệt năm 1924, ông tổ chức một lễ hội mà trong đó khách đến dự phải hóa trang thành những chiếc ô tô.

Ngoài ra, Etienne de Beaumont yêu cầu khách mặc trang phục để lộ ra phần cơ thể họ cảm thấy thích nhất. Bên cạnh đó, các người mẫu cũng trình diễn trong tiếng gầm rú của động cơ xe hơi. Ảnh: listverse

ky la

Nhân vở ba lê Les Noces của nhà soạn nhạc người Nga Igor Stravinsky công chiếu tại Paris ngày 13/6/1923, 2 nhà quý tộc Sara và Gerald Murphy quyết định tổ chức một bữa tiệc xa hoa để chúc mừng Stravinsky.

Bữa tiệc diễn ra ngày 1/7/1923 trên một chiếc xà lan lớn ở sông Seine. Sara và Gerald Murphy mời nhiều nhân vật nổi tiếng như danh họa Pablo Picasso, nhà văn Raymond Radiguet... tham gia. Họ cũng chi nhiều tiền để mời các đầu bếp 5 sao chuẩn bị đồ ăn và đặc biệt, họ mua hàng tấn đồ chơi trẻ em để trang trí xà lan. Ảnh: listverse

ky la

Khi cuốn tiểu thuyết In Cold Blood gặt hái thành công lớn năm 1966, nhà văn người Mỹ Truman Capote quyết định tổ chức một lễ hội hóa trang linh đình cùng người thân. Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn xa hoa Plaza Hotel ở New York và tất cả vật trang trí đều có màu chủ đạo là đen hoặc trắng.

Capote chỉ mời chọn lọc bạn thân và các nhân vật nổi tiếng ông ngưỡng mộ như Katharine Graham - chủ tờ báo The Washington Post, diễn viên Candice Bergen... Khách đến dự cũng được phát những chiếc mặt nạ màu đen hoặc trắng. Vào thời điểm đó, người ta gọi đây là bữa tiệc hoành tráng nhất trong lịch sử ở New York. Ảnh: listverse

ky la

Hoàng đế La Mã Nero là người đã cho xây dựng Domus Aurea, một trong những tòa nhà tư nhân lớn nhất từng được xây dựng trong lịch sử. Tòa nhà này rộng gần 0,4 km2 và nằm ở trung tâm Rome.

Cung điện Domus Aurea có hồ bơi, trang trại giả và nhiều vật trang trí bằng vàng. Ngoài ra, điểm nhấn của tòa nhà là bức tượng Colossus Neronis (miêu tả chính hoàng đế Nero) cao 35 m đặt phía ngoài cổng chính. Mục đích chính của Domus Aurea là phục vụ các bữa tiệc xa hoa của Nero. Đây là các bữa tiệc kéo dài suốt đêm với rượu và sex, trong những căn phòng trang trí lộng lẫy và nồng nặc mùi thơm của hương trầm. Ảnh: listverse

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích